CSGT dùng xe đặc chủng đưa sản phụ đi cấp cứu lúc rạng sáng

(PLO)- Nhận thấy người dân cầu cứu, chiến sĩ phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông đã dùng xe đặc chủng đưa sản phụ đi cấp cứu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-1, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số hai vừa dùng xe chuyên dụng, kịp thời đưa hai mẹ con sản phụ đến bệnh viện an toàn.

Thiếu tá Nguyễn Văn Cường người trực tiếp điều khiển xe đặc chủng của lực lượng CSGT đưa vợ anh Chinh đi cấp cứu. Ảnh: Người dân cung cấp

Thiếu tá Nguyễn Văn Cường người trực tiếp điều khiển xe đặc chủng của lực lượng CSGT đưa vợ anh Chinh đi cấp cứu. Ảnh: Người dân cung cấp

Trước đó, rạng sáng 11-1, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Quảng Tín, huyện Đắk R'lấp, Đắk Nông), Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số hai nhận được yêu cầu giúp đỡ anh Nguyễn Thế Chinh (41 tuổi, ngụ thôn Ol Butung, xã Quảng Tín, huyện Đắk R'lấp, Đắk Nông).

Gặp lực lượng CSGT, anh Chinh cho biết vợ anh là Bùi Thị Minh chị Bùi Thị Minh (38 tuổi) đang chuyển dạ, nguy cơ sẽ sinh con tại nhà.

Lúc này, do đêm khuya anh gọi xe cấp cứu không được, sợ vợ sẽ không được chăm sóc y tế kịp thời nếu chậm trễ có thể nguy hiểm đến tính mạng hai mẹ con.

Nhận được thông tin, tổ tuần tra kiểm soát đã dùng xe chuyên dụng nhanh chóng đưa hai mẹ con đến bệnh viện huyện Đắk R'lấp.

Thiếu tá Nguyễn Văn Cường, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết vụ việc xảy ra quá bất ngờ, anh em trong đội lúc này xử lý nhanh để đưa vợ anh Chinh đến Trung tâm Y tế huyện Đắk R'Lấp cấp cứu.

Anh Nguyễn Thế Chinh cho hay trước đó anh có đưa vợ đi khám thì được biết còn vài tuần nữa vợ mới sinh nhưng sáng nay vợ bất ngờ sinh non.

“Hai vợ chồng đang ở trọ, nhưng giữa đêm khuya vắng chẳng gọi được ai. May mắn được cán bộ, chiến sĩ CSGT đưa xe đến nhanh và kịp thời đưa vợ tôi đến trung tâm y tế huyện. Hiện sức khỏe của cả hai mẹ con đều ổn định”, anh Chinh xúc động nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.