Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nam học TP.HCM-VN bị phạt gần 153 triệu đồng

(PLO)-  Sáng 7-6, Sở Y tế TP.HCM cho biết vừa ra quyết định phạt Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nam học TP.HCM-VN gần 153 triệu đồng.

Công ty này nằm tại địa chỉ 2N Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, TP.HCM.

Lý do phạt là công ty không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thay đổi người hành nghề. Không niêm yết giá dịch vụ khám, chữa bệnh, không đeo biển tên.

Ngoài ra, công ty không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn. Cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn. Quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung.

Một bệnh nhân tới phòng khám chuyên khoa Nam học TP.HCM khám bệnh. Ảnh: TRẦN NGỌC

Một số người làm việc tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nam học TP.HCM – VN cũng bị Sở Y tế TP.HCM phạt do có sai phạm.

Cụ thể, ông Vũ Anh Tuấn và ông Đặng Ngọc Ánh mỗi người bị phạt 2 triệu đồng do lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi rõ, đầy đủ các mục có trong hồ sơ bệnh án. Ông Tuấn và ông Ánh bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày 26-5.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân bị phạt 7,5 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày 26-5. Lý do bà là người hành nghề chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có mặt tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian cơ sở đăng ký hoạt động mà không ủy quyền cho người khác theo quy định.

Ông Nguyễn Phúc Tùng ngoài bị phạt 9,5 triệu đồng còn bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày 26-5. Lý do ngoài sai phạm giống như bà Ngân, ông Tùng còn lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi rõ, đầy đủ các mục có trong hồ sơ bệnh án.

Sở Y tế TP.HCM cũng tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 2 tháng kể từ ngày 26-5 đối với phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng. Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh của phòng khám chuyên khoa ngoại niệu 3 tháng kể từ ngày 26-5.

Trước đó, sau khi nhận được phản ánh của bạn đọc, đầu tháng 3-2021, trong vai người bị tiểu rát và ngứa bộ phận sinh dục do “quan hệ không an toàn”, PV tìm đến phòng khám chuyên khoa Nam học TP.HCM (Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nam học TP.HCM–VN) để thăm khám. 

Sau khi làm xét nghiệm hết 1.340.000 đồng, PV được đưa vào phòng tiểu phẫu. Tại đây, 1 bà mặc blouse trắng không đeo bảng tên nói dương vật PV bị viêm, nổi mụn, da bao quy đầu quá dài nên bị viêm đường tiểu. Bà này cho biết phương pháp điều trị là cắt bỏ da bao quy đầu, dùng thuốc kháng sinh và kháng viêm. Cắt bằng dao kéo giá 3,8 triệu đồng, bằng laser 6,8 triệu đồng, sử dụng kỹ thuật châu Âu giá 9,8 triệu, đốt mụn dương vật giá 2 triệu đồng...

Tuy vậy, phòng khám không hề niêm yết bảng giá. Sau đó, PV cung cấp thông tin và clip cho Thanh tra Sở Y tế TP.HCM để nơi đây làm việc với phòng khám này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.