Bình Dương:

Công nhân trả phòng về quê, chủ trọ muốn chuyển sang nuôi gà

(PLO) - Thời gian gần đây, rất đông công nhân  trả phòng trọ về quê khiến cho một số khu vực ở Bình Dương trước đây luôn sầm uất, sôi động giờ trở nên trầm lắng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dù vẫn còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng nhiều công nhânkhu dân cư Việt Sing và khu vực xung quanh thuộc địa bàn TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đã bắt đầu trả nhà trọ để về quê vì mất việc làm.

Theo ghi nhận của PV tại Khu dân cư Việt Sing, nhiều nhà trọ đặt biển "còn phòng cho thuê", tuy nhiên không ai hỏi, các chợ tự phát cũng chung tình trạng ế ẩm.

công nhân mất việc
Vài tháng trở lại đây, công nhân về quê nhiều khiến cho các con đường nơi đây trở nên trầm lắng. Những người buôn bán nhỏ cũng giảm hẳn.
phong-tro-e-am-11.JPG
Con đường này nằm trong Khu dân cư Việt Sing, gần Khu công nghiệp VSIP và nhiều công ty, doanh nghiệp lớn nhỏ. Tuy nhiên, cảnh nhộn nhịp, tấp nập công nhân và người buôn bán chỉ còn là kí ức của những năm trước.
phong-tro-e-am-13.JPG
Những người buôn bán nhỏ, thu nhập chủ yếu dựa vào việc bán cho công nhân thì cuộc sống lại càng khó khăn hơn. Theo ông Lê Tấn Hoàng (buôn bán rau quả), trước đây đông công nhân mua, thu nhập một ngày có thể lên tới 500.000 đồng còn bây giờ bán cả ngày có khi không lời nổi 100.000 đồng.
phong-tro-e-am-3.JPG
Các ki-ốt, phòng trọ cũng bị trả mặt bằng, để biển cho thuê lại.
phong-tro-e-am-5.JPG
Dọc các con đường, hầu hết nhà nào cũng có phòng để cho thuê vì nhiều công nhân mất việc. Các phòng với đa dạng loại hình, giá cả và hầu hết đều có phòng đang trống.
phong-tro-e-am-1108-9411.jpg
Dãy trọ của bà Nguyễn Thị The (63 tuổi, ngụ đường D36, khu dân cư Việt Sing) có 10 phòng nhưng hơn một nữa đang để trống. Bà cũng để biển cho thuê phòng trọ nhiều tháng nay nhưng không có ai ghé thuê.
phong-tro-e-am-2.JPG
Theo bà The, những năm trước đông đúc, bà còn mở thêm quán tạp hóa nhỏ bán cho công nhân nên cũng có đồng ra đồng vào. Còn bây giờ, thu nhập giảm mà bà còn "cõng" thêm nhiều khoảng tiền sửa chữa nhà trọ, tiền trả ngân hàng...
phong-tro-e-am-12.JPG
Theo ông Hùng, một chủ nhà trọ, dãy nhà trọ của ông có 5 phòng, nhưng tất cả đều đang để trống. Ông cho biết trong thời gian tới, nếu công nhân trả hết phòng, ông sẽ cải tạo lại dãy phòng trọ để nuôi gà.
phong-tro-e-am-4.JPG
Nhiều nhà mặt tiền ở khu vực này trước đây kinh doanh sầm uất cũng tìm người cho thuê trả lại.
phong-tro-e-am-6.JPG
Hầu hết các dãy trọ đều có phòng trống. Các chủ nhà trọ đều hy vọng ra Tết công nhân sẽ sớm quay lại và khu trọ sẽ lại sôi động, nhộn nhịp như xưa.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.