Cộng đồng mạng: Hung hãn và bao dung

(PL)- Gần đây, tại buổi họp báo ở Hà Nội giới thiệu liveshow mới, ca sĩ Hương Tràm đã bật khóc khi lắng nghe sự lo lắng của bố dành cho mình. 

Còn bố cô, NSND Tiến Đũng, đã chia sẻ trước những ồn ào của con gái đã có lúc ông ngồi thức cả đêm và khóc. “Nước mắt đàn ông không rơi từng giọt”, đó là lời trong một bài hát. Nhưng ở đây, ngoài là nước mắt đàn ông còn là nước mắt của một người cha trước cô con gái nhỏ đã phải bươn chải giữa những xô bồ của làng giải trí.

Nói về những va vấp của mình, Hương Tràm chia sẻ: Cám ơn về những đòn roi đó. Cô cũng nhắc lại câu nói của ca sĩ Thu Phương khi chị nhắn nhủ mình: “Em chỉ là tờ giấy trắng so với những gì chị đã gặp phải”.

“Đòn roi” mà Hương Tràm nhắc đến hẳn không phải là những đòn roi sần sùi mà bố mẹ quất lên thân thể con cái, nó là đòn roi của rất nhiều người, trong đó đóng góp nhiều nhất phải là cộng đồng mạng. Mạng xã hội đã tạo ra một không gian kết nối rộng khắp, nhưng nói như một người bạn của tôi khi lần đầu tiên lập Facebook và bắt đầu giao tiếp trên không gian này thì: Chơi Facebook như mở cửa nhà, không gian rất thoáng nhưng cũng nhiều bụi quá.

“Đòn roi” từ cộng đồng mạng như con dao hai lưỡi, nó cũng sinh động và đầy bất trắc như cuộc sống thực ngoài đời.

Người ta sẵn sàng thóa mạ một ai đó bằng một nick ảo. Mới đây nhất, khi bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn, cầu thủ Hà Đức Chinh của đội tuyển Việt Nam đã nhắn tin cho quản lý của mình với câu hỏi: Thế giới nói gì về em đấy chị?. Và thật sự, rất nhiều “gạch đá” được nhiều người ném vào cầu thủ này trên trang cá nhân của mình.

Bóng đá cũng như mạng xã hội, nó vẫn có những góc nghiệt ngã riêng của nó. Nhưng khi mở ra một cánh cửa, đôi khi người ta phải hấp thụ nhiều trạng trái khác nhau. Có cả khen chê lẫn yêu ghét. Nhiều trong đó có thể đẩy người ta vào những lựa chọn tiêu cực nhưng có những “gạch đá” lại là đòn roi để nhiều người trưởng thành và gượng dậy để lớn lên. Cộng đồng mạng cũng thế, bên cạnh những người hung hãn vẫn còn những bao dung. “Cám ơn cuộc đời đã cho tôi nước mắt”, câu nói của ca sĩ Thu Phương nếu được, nhiều người vẫn muốn sửa lại: Cám ơn cuộc đời nếu cho tôi những yêu thương và nâng đỡ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.