Công an vào cuộc vụ Phòng khám Đa khoa Bình Thuận lấy giá trên trời

(PLO)- Công an làm việc với nam thanh niên phải trả hàng chục triệu đồng để cắt bao quy đầu và nhiều người khác tố cáo Phòng khám Đa khoa Bình Thuận.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã tiếp tục làm việc với anh TPĐ (22 tuổi).

Nội dung liên quan đến việc anh Đ tố cáo Phòng khám Đa khoa Bình Thuận (số 02, đường Nguyễn Gia Tú, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết) đã lấy tiền cao hơn nhiều lần so với tư vấn khi khám chữa bệnh, làm thủ thuật cắt bao quy đầu cho anh.

phòng khám đa khoa Bình Thuận
Phòng khám Đa khoa Bình Thuận.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cũng đã mời, làm việc với ít nhất 5 bệnh nhân nam, nữ từng đến thăm khám, điều trị tại Phòng khám Đa khoa Bình Thuận và phải trả tiền rất cao so với hứa hẹn ban đầu.

Cạnh đó, Thanh tra Sở Y tế cũng làm việc với những người có trách nhiệm tại Phòng khám Đa khoa Bình Thuận để báo cáo UBND tỉnh Bình Thuận trước ngày 14-2.

phong-kham.jpg
Tin nhắn nhân viên phòng khám tư vấn cho anh Đ.

Như PLO đã đưa tin, theo tố cáo của anh TPĐ, ngày 9-1 anh đến Phòng khám Đa khoa Bình Thuận khám bệnh do nghe quảng cáo khám chữa bệnh kèm xét nghiệm được ưu đãi chỉ 299 ngàn đồng.

Tuy nhiên, sau đó khi lên bàn mổ làm thủ thuật cắt bao quy đầu, anh Đ được những nhân viên y tế cho biết gói cắt bao quy đầu tại đây có giá 12,6 triệu đồng.

Trước tình hình đang nằm trên bàn mổ, anh Đ phải gọi về gia đình vay mượn 12,6 triệu đồng để nộp cho phòng khám.

phong-kham-da-khoa.jpg
2 biên lai thu tiền tiểu phẫu và cắt bao quy đầu tổng cộng hơn 30 triệu đồng nhưng anh Đ khẳng định mình chỉ được làm thủ thuật 1 lần.

Quá trình làm thủ thuật cắt bao quy đầu, những nhân viên y tế cho biết dương vật của anh Đ bị viêm, có máu bầm, muốn hết phải điều trị gói 39 triệu đồng.

Do lo sợ không thể có con như những nhân viên y tế tại đây nói, một lần nữa anh Đ lại gọi về gia đình cầu cứu đi vay mượn. Hơn 1 tiếng sau, gia đình anh chuyển tiếp 39 triệu đồng cho Phòng khám Đa khoa Bình Thuận.

phong-kham-da-khoa-binh-thuan (2).jpg
Theo anh Đ và nhiều người phản ánh, nhân viên y tế ở phòng khám này đều không đeo bảng tên.

Đến ngày 14-1-2025, anh Đ xuất viện. Chỉ sau mấy ngày làm thủ thuật cắt bao quy đầu, điều trị tại đây, anh Đ và gia đình phải vay mượn trả cho Phòng khám Đa khoa Bình Thuận tổng số tiền 52 triệu đồng.

Trong đó, có 2 biên lai ghi cắt bỏ bao da quy đầu với chi phí 12,6 triệu đồng và một biên lai khác với phí tiểu phẫu số tiền 18,4 triệu đồng. Anh Đ khẳng định mình chỉ được làm thủ thuật cắt bao quy đầu một lần nhưng không hiểu sao lại bị tính 2 lần…

phongkham.png
Mặc dù không có chức năng điều trị nam khoa nhưng phòng khám này vẫn quảng cáo rất nhiều dịch vụ thăm khám, điều trị nam khoa trên trang web.

Trước đó, từ tối 9-2 đến ngày 10-2, thông tin về trường hợp của anh Đ được một tài khoản Facebook đưa lên phản ánh được chia sẻ chóng mặt với nhiều bình luận đề nghị cơ quan chức năng làm rõ, xử lý nghiêm tình trạng này.

Theo anh Đ, hai ngày qua Phòng khám Đa khoa Bình Thuận đã liên lạc với anh qua điện thoại nhiều lần nhưng anh không nghe máy.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.