Công an vào cuộc vụ cô gái nhận nuôi em bé nghi là con của tử tù

(PLO)- Ngày 19-5, tiếp xúc với chúng tôi, ông Lại Văn Vang, trưởng ấp 1, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh (TP.HCM), nơi cô gái Trần Ngọc Bích Trâm sinh sống cho biết sáng nay, công an xã đã mời Bích Trâm và gia đình lên làm việc.

Trâm và em bé trong cuộc tiếp xúc với PV Pháp Luật TP.HCM chiều 15-5.

Ông Vang cho biết thêm ông không hề hay biết hay nhận được trình báo về vụ việc em bé bị bỏ rơi trên địa bàn. Khi báo chí đến gặp ông để xác minh tìm hiểu vào hôm qua thì ông mới biết và hoàn toàn bất ngờ. Cũng vào ngày hôm qua, anh công an khu vực tên Linh, cán bộ mà Trâm cho là đã trình báo thông tin cũng xuống gặp ông để nắm sự việc.

Ông Vang hoàn toàn bất ngờ về sự việc.

Tìm đến nhà ông Năm Tiền (tên thật là Nguyễn Văn Năm), chủ nhà cho hai vợ chồng người anh ruột của Trâm thuê, chúng tôi được ông Tiền xác nhận đứa bé bị bỏ rơi đăng trên facebook của Trâm là con của hai người này. "Tôi không hiểu nổi, tại sao Trâm lại làm như vậy. Gia đình Trâm mua đất đến đây sinh sống vào bốn năm trước. Anh trai của Trâm cũng sống cùng nhà với Trâm, sau đó hai vợ chồng thuê nhà của ông để ra ở riêng. Hai vợ chồng bận đi làm tối ngày nên gửi con cho bà nội, là mẹ của Trâm ở cách đó không xa trông. Nghe nói vợ làm công nhân, chồng làm quay phim cho đài truyền hình. Đứa bé được khoảng 8 tháng tuổi".

Một người hàng xóm của ông Tiền nói thêm: "Trước đây Trâm đã từng phao tin bị người lạ chặn lại giữa đường đòi cướp nội tạng".

Ông Tiền cho biết ba mẹ của bé gái đang thuê nhà trọ ông để ở.

Tiếp tục tìm đến nhà Trâm, chúng tôi thấy phía trước phơi rất nhiều quần áo bé gái. Cửa nhà Trâm đóng im ỉm, che bên trong là một lớp khăn màn dày nên không thể nhìn thấy gì bên trong. Sau một hồi lâu gọi cửa, một cô bé mặc bộ đồng phục cấp ba ra mở cửa và cho biết là em gái của Trâm. Cô bé cho biết người lớn đã đi hết rồi, chỉ còn mình em và em không biết gì cả.

Trâm cũng đã tắt điện thoại và khóa facebook nên không thể liên lạc được.

Cửa nhà Trâm đóng im ỉm. Phía trước phơi nhiều quần áo bé gái.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.