Công an Đắk Lắk kêu gọi cán bộ chiến sĩ quyên góp áo quần hỗ trợ bà con vùng lũ

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk vận động mỗi cán bộ, chiến sĩ của đơn vị ngay trong đêm 21-11 góp mỗi người một bộ quần áo để các đơn vị vận chuyển khẩn cấp đến hỗ trợ cho bà con vùng lũ ở phía Đông của tỉnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 21-11, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết quá trình triển khai công tác cứu hộ, đã ghi nhận rất nhiều người dân không còn áo quần khô để mặc.

áo quần 502.jpg
Lực lượng cứu hộ đưa người dân khỏi vùng cô lập. Ảnh: V.T

Hiện, Công an tỉnh Đắk Lắk đã kêu gọi, chuyển hàng chục tấn lương thực, nước suối, nhu yếu phẩm đến các vùng lũ để tiếp tế cho bà con.

Tuy nhiên, mưa vẫn kéo dài, nước lũ chưa rút nên rất nhiều người dân không còn áo quần khô để mặc. Vì vậy, Công an tỉnh Đắk Lắk vận động mỗi cán bộ, chiến sĩ của đơn vị ngay trong đêm nay góp mỗi người một bộ áo quần (phải sạch sẽ, gấp, gói cẩn thận), tập kết về số 06 Nguyễn Công Trứ, phường Buôn Ma Thuột (trụ sở Đội PCCC số 1).

cô lập 503.jpg
Một cụ bà được đưa khỏi vùng bị ngập. Ảnh: V.T

Ngay tối nay hoặc sáng mai, các đơn vị sẽ vận chuyển áo quần đến phía Đông tỉnh Đắk Lắk, hỗ trợ cho bà con vùng lũ.

Công an tỉnh Đắk Lắk cũng kêu gọi các tổ chức, cá nhân, quyên góp áo quần để hỗ trợ bà con vùng lũ đang bị ướt đồ, không còn quần áo khô để mặc. Địa chỉ tiếp nhận áo quần, lương thực tại số 06 Nguyễn Công Trứ, phường Buôn Ma Thuột (trụ sở Đội PCCC số 1.

Ngoài lực lượng công an, nhiều tổ chức, hội nhóm khác cũng đang kêu gọi, nhờ quyên góp áo quần cũ để gửi về hỗ trợ bà con vùng lũ.

Một số địa phương như Đồng Xuân, Hòa Thịnh cũng kêu gọi, mong được hỗ trợ lương thực, thực phẩm, áo quần khô để tiếp tế cho người dân vùng cô lập.

Theo ghi nhận của PLO, hiện nhiều hội, nhóm và các tổ chức, địa phương tại Đắk Lắk ít bị ảnh hưởng của lũ lụt cũng cấp tốc quyên góp lương thực, thực phẩm để tiếp tế bà con bị ảnh hưởng nặng do lũ.

quần áo.jpg
Các đơn vị, tổ chức đang quyên góp, đưa lương thực về vùng lũ giúp bà con. Ảnh: N.N

Nhiều cụ già, tóc bạc phơ cặm cụi vo gạo, gói bánh; Nhiều bếp lửa đang cháy, nhiều nồi bánh chưng cùng hàng ngàn chiếc bánh gói gém tình cảm của bà con gửi về vùng lũ.

Ngoài lương khô, mì tôm, nhiều phụ nữ tự tay rang cá khô, lạc…để làm thực phẩm, gửi đến bà con vùng lũ.

cô lập 501.jpg
Mưa lũ đã khiến rất nhiều vùng ở Đắk Lắk bị chia cắt, cô lập. Ảnh: V.T

Một số nhà báo hoạt động tại Đắk Lắk, ngoài nhiệm vụ chuyên môn cũng kêu gọi được hàng ngàn thùng nước suối, nhiều tấn gạo, thực phẩm khác để gửi về phía Đông của tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.