Cô gái 8 năm ngồi trên lưng mẹ quyết trở thành bác sĩ

(PLO)- “Mẹ cực khổ với em nhiều rồi, em phải cố học để trả ơn. Vô bệnh viện (BV) em thấy nhiều bệnh nhân nghèo quá. Do vậy em quyết học thành bác sĩ (BS) để chữa bệnh cho người nghèo”.

Ngồi trên giường bệnh tại khoa Chấn thương Chỉnh hình BV quận Thủ Đức (TP.HCM), Chu Thị Tường Vy (16 tuổi, ở Long An) trải lòng với Pháp Luật TP.HCM chiều 16-8.

Bà Trần Thị Bình (mẹ Tường Vy) chia sẻ Vy là con út trong gia đình có ba chị em. Lên ba tuổi, Vy bị té ngã khi đang đùa giỡn với bạn bè quanh xóm và bị chấn thương cả hai chân. Trong thời gian điều trị, cả nhà mất ăn mất ngủ khi BS cho biết Vy mắc bệnh máu khó đông. Do ảnh hưởng nặng nề của chấn thương nên đôi chân Vy ngày càng yếu, bước đi chậm và luôn chực ngã. Đến năm tám tuổi, hai chân Vy bị liệt hoàn toàn, không thể đi lại. BS chẩn đoán Vy bị thoái hóa khớp gối nên dù đã chạy chữa nhiều nơi nhưng tình hình vẫn không khả quan hơn.

Tường Vy đang cố gắng tập đi. Ảnh: TRẦN NGỌC

Mặc dù không thể tự đi nhưng Vy không bỏ trường, bỏ lớp. Thương con, mỗi sáng bà Bình đều cõng con tới trường, trưa cõng về. “Điều an ủi lớn nhất với tôi là Vy học rất giỏi, năm nào cũng được nhà trường khen thưởng. Năm nay Vy lên lớp 10, học ở Trường THPT Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, Long An” - bà Bình tâm sự.

Tình cờ nghe tin BV quận Thủ Đức thay khớp gối thành công cho một bệnh nhân mắc bệnh máu khó đông nên gia đình đưa Vy tới. Sau khi thăm khám, BS cho biết Vy bị thoái hóa khớp gối hai bên mức độ rất nặng. Khớp gối bị co rút nhiều năm nên chân không thể duỗi thẳng. “Do có nhiều tổn thương nặng trên cùng một khớp, tuổi Vy còn nhỏ nên các BS chỉ mới can thiệp giải phóng khớp gối và kéo dài gân. Tiếp sau đó Vy sẽ được tập vật lý trị liệu để có thể duỗi thẳng chân. Các BS nói việc thay khớp gối sẽ cần thêm thời gian nữa” - bà Bình cho biết.

Bà Nguyễn Thúy Hằng, điều dưỡng trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình BV quận Thủ Đức, cho biết do các BS kiểm soát được tình trạng đông máu trước, trong và sau phẫu thuật nên ca mổ duỗi gân chân của Vy đã thành công. “Hiện Vy đang được các BS tiến hành tập vật lý trị liệu để mau chóng phục hồi chức năng sau mổ. Hiện Vy đã tự đi từng bước nhờ sự hỗ trợ của khung sắt. BS điều trị nói chắc chắn một điều với sự nỗ lực tập luyện, Vy sẽ tự đi đứng bình thường trong thời gian không xa” - bà Hằng nói.

“Được đi lại trên chính đôi chân của mình là niềm vui đối với Vy. Biết Vy là học sinh giỏi, lại mơ ước làm BS nên một mạnh thường quân nhận hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị, kể cả phẫu thuật thay khớp gối sau này. Vị này cũng tán thành nguyện vọng làm BS của Vy và nhận bảo trợ toàn bộ chi phí học tập đến khi Vy chính thức thành BS” - bà Hằng cho biết thêm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.