Cô bé 7 tuổi ước mơ được cha ôm ấp, chở đi chơi

(PLO)-  Những trận xung đột của ba mẹ có thể xảy ra bất cứ lúc nào không lời cảnh báo. Cô bé 7 tuổi Ngọc An kể lại nỗi ám ảnh khi chứng kiến cảnh ba say xỉn về đá luôn mâm cơm, làm bể hết chén đĩa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đến với Điều con muốn nói, cô bé bảy tuổi Ngọc An đặt vào Chiếc hộp bí mật một chiếc chén vỡ. Cô bé có gương mặt đáng yêu cùng giọng nói nhỏ nhẹ thổ lộ với MC Ốc Thanh Vân: “Chén này do cha con đập vỡ. Khi đó, con chạy đến ôm mẹ và khóc, con rất sợ.

Con ít nói chuyện với cha bởi cha thường lái xe sáng mới về nhà, cuối tuần cha đi nhậu. Mong ước của con làcha không nhậu nữa, đi làm về sớm với mẹ và con. Con mong cha chở mẹ và con đi chơi, không cãi nhau với mẹ nữa".

Nỗi lòng của cô bé bảy tuổi có người cha đi sớm về khuya, hay nhậu nhẹt. Nguồn: Youtube

Gia đình Ngọc An gồm có cha mẹ, một chị gái 21 tuổi và Ngọc An. Cả nhà hiếm ra ngoài chơi vào dịp cuối tuần, chỉ có mẹ chở Ngọc An và chị gái đi chơi. Hai cha con ít có niềm vui, em cũng không dám nói với cha những mong ước vì sợ ông la mắng.

Lắng nghe những tâm sự của con, chị Mai Trang kể lại: “Một lần, tôi bày cơm nhưng hai vợ chồng cự cãi. Anh nóng tính, đá luôn mâm cơm, làm bể hết chén đĩa.

Ngọc An hoảng sợ chạy lại ôm tôi và khóc. Anh ấy là tài xế lái xe bồn chở xăng dầu,đi làm từ sáng, khuya mới về nhà, nếu chở hàng đi tỉnh sẽ vắng nhà 2-3 ngày liền. Ngọc An vẫn còn quá nhỏ mà anh cứ đi sớm về khuya, tôi ở nhà bất an, có lúc nghi ngờ chồng”.

Hình ảnh bé Ngọc An chia sẻ với chương trình.

Hình ảnh bé Ngọc An chia sẻ với chương trình.

Chị kể, từ lúc ba đập phá đồ, gương mặt Ngọc An buồn bã nhiều. Từ lúc sinh Ngọc An, chồng chị bắt đầu chuyển nghề lái xe.

Chị gái của cô bé may mắn hơn khi tuổi thơ luôn có cha bên cạnh. Đôi khi, chị đề xuất chồng nghỉ phép một ngày để đưa con đi chơi nhưng anh nói vì chạy cho công ty nên không nghỉ được, ngày Tết cũng chỉ nghỉ được mùng 1..

Lắng nghe câu chuyện, MC Ốc Thanh Vân thổ lộ việc chồng đi sớm về khuya, khiến vợ nảy sinh sự lo lắng và bắt đầu mâu thuẫn.

Việc chờ đợi là bình thường nhưng sự cảm thông cũng có giới hạn. Kỷ niệm của hai cha con nhạt nhòa, tạo nên những mảnh khuyết trong tuổi thơ con.

Không ít các cha mẹ than thở là đã quá bận rộn rồi nên không thể quan tâm đến con, đây là câu nói vô trách nhiệm.

Cô bé bảy tuổi ước mơ được cha ôm ấp, chở đi chơi.

Thạc sĩ Vũ Kim Ngọc cho rằng việc Ngọc An không được hưởng trọn vẹn thời gian, tình cảm từ cha mà mỗi ngày phải chứng kiến những mâu thuẫn của người lớn sẽ ảnh hưởng đến thần kinh của con.

Trẻ con ăn sâu vào tiềm thức ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý khi trưởng thành. Một số người đàn ông mang suy nghĩ phóng khoáng, không chấp nhất với những cãi cọ nóng giận, vung tay với vợ rồi lại quên.

Họ không sâu sắc như phụ nữ, lường đến thay đổi tâm lý của trẻ. Muốn thì tìm cách không muốn thì tìm lý do, chị không phán xét người cha trong câu chuyện mà khuyên mẹ của Ngọc An nên trao đổi với chồng về sự phát triển của con.

Bé và mẹ trong chương trình.

Bé và mẹ trong chương trình.

Điều con muốn nói, về câu chuyện của bé Ngọc An sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ 15 tối nay, 17-6 trên VTV9.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mã đáo đào khai hương

Mã đáo đào khai hương

(PLO)- Trong vạn vật, ngựa thuộc “càn”, là “trời” của thế giới động vật, mang năng lượng của sự chuyển động, sáng tạo, phấn chấn và thay đổi không ngừng.