Chuyện về nước của những nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia

(PL)- Sau gần 20 năm chờ đợi, vòng nguyệt quế cuối cùng cũng được “chàng leo núi” Trần Thế Trung đưa về xứ Nghệ.

Ngoài niềm xúc động xen lẫn tự hào của người dân quê hương Trung, chắc chắn phần chia sẻ của chàng trai xứ Nghệ này cũng đã lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả truyền hình. Em nói về hành trình của mình với đỉnh Olympia, về người chị ruột đã truyền cảm hứng cho Trung bước từng bước lên đỉnh cao chiến thắng của một cuộc thi dành cho trí tuệ.

Chị của Trung đã không còn nữa sau một tai nạn giao thông. Chị không thể cùng Trung rước vòng nguyệt quế về quê hương xứ Nghệ nhưng câu chuyện của cậu đã lan tỏa rất nhiều điều, trong đó có việc đau thương không phải là từ bỏ, đau thương là nuôi dưỡng thêm sự quyết tâm và hoàn thành nó như một nén tâm hương dành cho người đã khuất.

Trần Thế Trung xúc động trong giây phút đăng quang quán quân chung kết Olympia 2019. Ảnh: AH

Sau những xúc cảm đầy nước mắt, người ta bắt đầu nghĩ sâu xa hơn về chặng đường tiếp theo của những người vô địch. Và rồi, một chặng đường phần đông là đúng được chỉ ra với công thức: “Vô địch Đường lên đỉnh Olympia → Đi du học→ Ở lại phục vụ nước bạn”.

Công thức này được cụ thể hóa bằng con số: Chỉ có 3/18 người vô địch Olympia về nước.

Rất nhiều ý kiến đã bày tỏ sự xót xa khi Tổ quốc và đất mẹ không còn là nơi để người vô địch trở về phục vụ quê hương. Việc ở lại nước bạn hay trở về nước thực ra không phải là tiêu chí hàng đầu để đánh giá lòng yêu nước của mỗi cá nhân. Thực tế đã có nhân tài người Việt tuy không vô địch Olympia nhưng đã được quốc tế ghi nhận về nước phục vụ.

Tuy nhiên, sau một thời gian cống hiến, họ không thể dung hòa được cá tính cá nhân với môi trường làm việc ở Việt Nam hoặc cơ chế đãi ngộ không đủ làm chiếc neo giữ họ ở lại. Bên cạnh đó, dù được đầu tư nhiều vào cơ sở vật chất và nguồn lực phát triển, tuy nhiên sự thiếu thốn các phương tiện phục vụ cho việc nghiên cứu cũng là một trong những vấn đề khiến cho nhiều người tài nước Việt đành ra đi mà không trở về.

Ở góc nhìn ngược lại, cộng đồng những kiều bào Việt Nam ở nước ngoài trên thực tế cũng là một nguồn lực phát triển rất quan trọng của quốc gia. Trong thế giới phẳng cùng với tốc độ phát triển của công nghệ, không phải chỉ ngồi ở đâu mới giúp ích cho chỗ đó đi lên.

Vì vậy, vấn đề lớn nhất của những nhà vô địch Olympia là tình yêu Tổ quốc. Chỉ cần tình yêu đó chảy trong huyết quản của họ thì dù ở bất cứ đâu họ cũng sẽ giúp được đất nước. Tất nhiên việc xây dựng môi trường, cơ chế phù hợp hơn để thu hút người tài quay về cống hiến là điều rất cấp bách.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.