Chùm ảnh đón 3 du khách cuối cùng trở về từ Ai Cập

(PLO)- Đúng 4 giờ 40 phút sáng nay, 10-1, chuyên cơ y tế Air Ambulance đưa ba du khách cuối cùng trong số các khách của vụ nổ bom tại Ai Cập đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. 

Đi cùng các du khách trên chuyến bay đặc biệt này là các bác sĩ và chuyên viên y tế để chăm sóc sức khoẻ cho khách trên suốt chuyến bay.  

Theo thông tin từ Công ty lữ hành Saigontourist, chuyến bay về trễ hơn dự kiến đến hai giờ đồng hồ do giờ cất cánh trễ. 

Toàn bộ Ban Lãnh đạo Saigontourist đã ra tận chân máy bay đón các du khách. Theo bà Đoàn Thị Thanh Trà, Giám đốc Truyền thông - Tiếp thị, tình hình sức khỏe của ba du khách rất tốt. Cả ba du khách đều phấn khởi vì được trở về quê hương. 

Lãnh đạo Saigontourist ra tận chân cầu thang đón các du khách. 

Ngoài hành khách nam duy nhất, ông Lê Phúc có thể tự đi lại được thì vợ ông, bà Trần Thị Kim Anh và bà Lê Thị Ngọc Hà do chưa bình phục hẳn sau ca phẫu thuật do bị gãy chân nên vẫn phải di chuyển bằng cán cứu thương. 

Ngay sau đó, cả ba du khách đã được xe cứu thương đón tại chân máy bay và chuyển thẳng đến bệnh viện Saigon - ITO để tiếp tục theo dõi và điều trị. 

Như vậy, toàn bộ các du khách trong đoàn khách Việt Nam du lịch tại Ai Cập bị tai nạn trong vụ nổ bom ở Ai Cập ngày 28-12-2018 đã trở về Việt Nam. Trước đó, những du khách bị thương nhẹ, du khách không bị thương và ba người thiệt mạng đã được đưa về Việt Nam vào ngày 1-1 và 6-1.

Bảo hiểm Bảo Việt cũng đã xác nhận các thông tin bồi thường cụ thể đối với khách hàng. Theo đó, các nạn nhân tử vong sẽ được đền bù bảo hiểm với khoản tiền trả một lần là 2,4 tỉ đồng/người. Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt cũng thực hiện dịch vụ hồi hương thi hài và chi trả toàn bộ chi phí phát sinh kèm theo một vé khứ hồi trị giá tối đa 120 triệu đồng.

Đối với trường hợp bị thương điều trị tại Ai Cập. Chi phí y tế theo chi phí thực tế phát sinh tối đa 2,4 tỉ đồng/người.

Chi phí y tế cho nạn nhân tiếp tục điều trị tại Việt Nam do hậu quả của vụ tai nạn này trong vòng 30 ngày bao gồm trong giới hạn chi phí y tế là 2,4 tỉ đồng/người. Trợ cấp nằm viện: 1,2 triệu đồng/ngày, tối đa 24 triệu đồng/vụ. Dịch vụ thăm thân: Trường hợp nằm viện năm ngày, cung cấp một vé khứ hồi cho người thân sang chăm sóc.

Hình ảnh đón du khách tại sân bay Tân Sơn Nhất: 

Du khách Lê Phúc di chuyển xuống từ máy bay. 

Chùm ảnh đón 3 du khách cuối cùng trở về từ Ai Cập ảnh 5
Di chuyển hai du khách nữ bằng cán cứu thương

Chùm ảnh đón 3 du khách cuối cùng trở về từ Ai Cập ảnh 7

Tinh thần, sức khỏe ba du khách lạc quan, vui vẻ. Trong ảnh: Ba du khách được đưa về tiếp tục điều trị tại bệnh viện Sài Gòn - ITO.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.