Chủ tịch Bến Tre kiểm tra thực tế ấp Thừa Lợi

(PLO)- Sau một ngày thực hiện quyết định phong tỏa, cách ly ấp Thừa Lợi (nơi cư ngụ của bệnh nhân thứ 123) để phòng, chống dịch COVID-19, chủ tịch UBND tỉnh Bến tre đến kiểm tra, ghi nhận thực tế.

Trưa 25-3, trao đổi qua điện thoại với PV PLO, ông Cao Văn Trọng, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, nhận xét ngành chức năng và lãnh đạo địa phương đã làm rất tốt công tác phong tỏa, cách ly, đời sống bà con tương đối được đảm bảo, người dân cũng có ý thức phối hợp với ngành chức năng trong việc cách ly phòng, chống dịch COVD-19.

Người dân địa phương được kiểm tra nhiệt độ trước khi vào khu phong tỏa, cách ly. Ảnh: CHÂU ANH

Theo ông Trọng, lực lượng chức năng đảm bảo tốt nhu cầu lương thực của bà con, nếu có nhu cầu sẽ được chuyển từ bên ngoài vào theo đúng quy trình phòng dịch. “Hiện nay, anh em đã sắp xếp ổn thỏa cho người dân. Nếu sau khi có kết quả những người liên quan không có chuyện gì, sức khỏe ổn thì tỉnh sẽ sớm thu hẹp vùng phong tỏa lại” - ông Trọng cho biết thêm.

Trả lời câu hỏi của PV về việc trước đó có ghi nhận việc một số bà con phản ánh về tình hình nông sản tiêu thụ không được do lệnh phong tỏa của ngành chức năng, chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết số lượng nông sản chủ yếu là dưa hấu. Sáng nay, khi ông đi thực tế ghi nhận thì số lượng này không nhiều, có thể tiêu thụ tại chỗ trong vùng phong tỏa, cách ly.

Một số hộ dân ở ấp Thừa Lợi cho biết họ đang gặp khó về tiêu thụ nông sản vì lệnh phong tỏa, cách ly. Ảnh: CHÂU ANH

Riêng đối với các hộ nuôi thủy sản, ông Trọng cho biết đa số bà con nuôi nghêu. Tỉnh cũng đã yêu cầu người dân dừng thu hoạch nghêu để hạn chế thiệt hại khi không tiêu thụ được. “Khi hay thông tin này, tôi cũng có kiểm tra tình hình vào sáng nay, thực tế số lượng nghêu ít thôi, bà con có thể tự tiêu thụ trong khu vực, khỏi phải chuyển thực phẩm từ ngoài vào” - chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đề nghị.

Như PLO đã thông tin, ngày 24-3, ghi nhận tại chốt chặn điểm cầu Thừa Lợi, cuộc sống người dân xung quanh khu vực bị phong tỏa vẫn diễn ra bình thường. Bà con địa phương rất đồng thuận và chấp hành theo quy định của ngành chức năng về phòng, chống dịch bệnh. Tuy nhiên, có vài người đến chốt chặn phản ánh và yêu cầu các cán bộ nơi đây cho người dân được đưa hàng hóa nông sản bán ra ngoài. “Dưa hấu tôi thu hoạch hết rồi, phải cho bán ra ngoài chứ để vầy héo hết” - một người dân phản ánh với lực lượng chức năng.

“Bây giờ trước tiên là sức khỏe của bà con mình trước, chuyện kinh tế gia đình, Nhà nước sẽ có chủ trương để giải quyết cho bà con. Chúng tôi cũng vì sức khỏe chung của cộng đồng, mong các chị thông cảm” - một cán bộ của tổ chốt chặn khuyên người dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.