Chồng chém bụng vợ, con rơi ra ngoài

Dù trong tình trạng nguy kịch, người mẹ vẫn kịp sơ cứu cho con rồi cố lết ra ngoài cầu cứu hàng xóm. Hiện cả hai đã ổn định.

Ngày 12-12, TS-BS Phạm Văn Đông, Trưởng khoa Gây mê hồi sức - BV Chợ Rẫy, cho biết khuya 11-12, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân là sản phụ VTHN (32 tuổi, quận Tân Phú, TP.HCM) trong tình trạng hôn mê, huyết áp không đo được, da tái nhợt, tử cung, ruột non và đại tràng lòi ra ngoài. Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật khâu lại tử cung và truyền gần 6 lít máu. Hiện sức khỏe chị N. đã tạm ổn định, tiếp xúc được, nói chậm và vẫn đang được theo dõi, điều trị tích cực. Con chị N. được chuyển đến BV Nhi đồng 1 chăm sóc...

Theo thông tin ban đầu, chiều 11-12, chị N. đang trong nhà tắm, bỗng nhiên chồng là Võ Khánh Khoa đang nhậu với bạn ngoài phòng khách xông vào dùng dao chém vào bụng và nhiều nhát vào mặt, cổ chị. Vết cắt sâu ở bụng khiến thai nhi trong bụng mẹ (bé trai, hơn 37 tuần tuổi) rơi ra ngoài. Chị N. quyết liệt chống cự, đẩy chồng ra ngoài rồi chốt cửa nhà tắm. Dù máu ra nhiều và vật vã tại nhà tắm nhưng chị N. cũng cố gắng sơ cứu con bằng cách vỗ mông cho bé khóc. Sau đó, chị ôm cả con còn dính dây rốn đi ra ngoài cầu cứu hàng xóm trong chung cư. May mắn, cả hai mẹ con đã được hàng xóm phát hiện, kịp thời đưa đi cấp cứu tại Phòng khám đa khoa khu vực Khu công nghiệp Tân Bình. Tại đây, các bác sĩ tiến hành cắt rốn tách bé ra khỏi mẹ. Em bé bị dao rạch trúng mông một vết thương dài. Sau đó, hai mẹ con chị N. được chuyển đến BV Hùng Vương. Do vết thương quá nặng, kèm mất nhiều máu nên chị N. được chuyển qua BV Chợ Rẫy...

Chồng chém bụng vợ, con rơi ra ngoài ảnh 1

Chị N. đang được điều trị tại BV Chợ Rẫy. Ảnh:AN

Riêng người chồng, khi chém vợ đã tự chém mình và được cấp cứu tại BV Thống Nhất.

Ngày 12-12, Thượng tá Tăng Châu Long (Phó trưởng Công an quận Tân Phú) cho biết đang điều tra làm rõ vụ việc. Theo thông tin từ BV Thống Nhất, Khoa đã qua cơn nguy kịch và bước đầu tiếp xúc được. Công an quận Tân Phú đã cắt cử người canh gác Khoa. Bước đầu Khoa khai do có nhiều mâu thuẫn, lại cãi nhau với vợ, không kiềm chế được, Khoa lấy hai dao lao vào nhà tắm chém vợ. Khi thấy con lòi ra ngoài, vợ đổ ruột thì nghĩ rằng vợ và con sẽ chết nên Khoa tự sát theo vợ con.

Nhờ hàng xóm, hai mẹ con thoát nạn

Bà Đ. (người chứng kiến và đưa mẹ con chị N. đi cấp cứu) kể thời điểm đó bà nghe tiếng kêu cứu giúp của nhà bà Th. (kế nhà chị N.) nhờ giúp đỡ vì cho rằng chị N. đẻ rớt. Bà và hai người nữa chạy lên nhà chị N. thì nhìn thấy cánh cửa căn hộ mở ra và chị N. nằm tại đây, tay ôm đứa bé sơ sinh trong lòng, xung quanh đầy máu.

Bà Đ. phát hiện chị N. bị một vết chém sâu trên mặt và mấy vết chém trên người, lòi cả ruột. Bà nhanh chóng lao vào trong nhà chị N. tìm khăn, mền... quấn cả hai mẹ con vào. Tại đây bà Đ. phát hiện Khoa nằm thoi thóp bên cạnh cửa buồng tắm với vết đâm ở cổ và vết cứa cổ tay, bên cạnh có hai con dao.

Ngay lập tức bà Đ. cùng những người khác đưa mẹ con chị N. đi cấp cứu tại Phòng khám đa khoa Khu công nghiệp Tân Bình, đồng thời báo cho cơ quan chức năng...

Theo bà Đ., trước đây vợ chồng Khoa đã vài lần mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau và từng được Công an phường Tây Thạnh giải quyết. Chị N. có một con riêng với người chồng trước. Đứa con riêng cũng thường về chỗ chị N. ở để chơi với mẹ. Những lần như thế thì vợ chồng Khoa hay cãi nhau. Ngày 8-12, con riêng chị N. đến chơi. Sau đó, bé được đón về. Tiếp đó, hàng xóm thấy vợ chồng Khoa cãi vã. Đến tối 11-12 thì xảy ra sự việc…

D.TÍNH - L.NGUYỄN - X.NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.