Chợ Tết yêu thương nơi biên cương Tổ Quốc

(PLO)- Những hộ nghèo, gia đình khó khăn, học sinh nghèo tại khu vực biên giới huyện Tân Hưng, Long An, vừa có một phiên "Chợ Tết yêu thương" đầy niềm vui, sự chia sẻ trước thềm năm mới 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ rất sớm ngày 27-1, những chuyến xe miễn phí đã đón học sinh, bà con từ các xã biên giới Hưng Điền, Hưng Hà, Hưng Điền B của huyện Tân Hưng đến Đồn Biên phòng Sông Trăng (huyện Tân Hưng, Long An).

Đây là nơi diễn ra phiên “Chợ Tết yêu thương” hoàn toàn miễn phí nhằm chia sẻ những khó khăn, giúp người dân nơi đây đón tết đầm ấm, đầy đủ hơn, đồng thời động viên các em học sinh vượt qua hoàn cảnh chăm ngoan học giỏi dịp Tết đến, Xuân về.

Chợ Tết yêu thương.JPG
Trung tá Bùi Ngọc Thiệp, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sông Trăng, hỗ trợ phát quà giúp bà con. Ảnh: HD

Trung tá Bùi Ngọc Thiệp, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sông Trăng, cho biết trong không khí chào đón xuân Giáp Thìn 2024, Đồn Biên phòng vận động các mạnh thường quân hỗ trợ giúp đỡ bà con, học sinh nghèo nơi đây.

"Chúng tôi mong muốn lan tỏa những chia sẻ yêu thương, sự chung tay cả hệ thống chính trị, kịp thời động viên lực lượng tuyến đầu, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn có một cái tết ý nghĩa, ấm no và để không ai bị bỏ lại phía sau" - Trung tá Thiệp nói.

Chợ Tết yêu thương.JPG
Gian hàng quần áo được đông đảo người dân đến lựa chọn. Ảnh: HD

Phiên “Chợ Tết yêu thương” có tám gian hàng ăn với 2.000 suất ăn miễn phí gồm các món như cơm cháy chà bông gà, bún thịt xào, bánh ướt chả lụa, kem tươi nhiệt đới, chè đậu xanh… Riêng các em học sinh còn được tham gia trò chơi nuôi heo ngày tết, bầu cua tôm cá…

Gian hàng được nhiều người yêu thích chọn là quần áo được gửi tặng miễn phí cho bà con.

Chợ Tết yêu thương.JPG
Những phần ăn được các chiến sĩ Biên phòng Sông Trăng chia sẻ đến người dân. Ảnh:HD

Theo bà Đặng Thị Lén (70 tuổi, xã Hưng Hà), phiên chợ rất vui và nhộn nhịp, lần đầu tiên người dân, học sinh nơi đây tham gia phiên chợ miễn phí thế này. Tại đây, người dân được thưởng thức những món ăn ngon, được lựa những bộ đồ đẹp.

"Chương trình thật ý nghĩa, chúng tôi mong sẽ có thêm nhiều phiên chợ như vậy" - bà Lén nói.

Chợ Tết yêu thương.JPG
150 phần quà và 500 bao lì xì đã được trao tặng đến người dân và học sinh của ba xã biên giới huyện Tân Hưng. Ảnh: HD

Tại phiên chợ, Ban tổ chức đã trao tặng 150 phần quà gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, 500 bao lì xì cho 500 em học sinh tại ba xã biên giới Hưng Điền, Hưng Điền B và Hưng Hà.

Chợ Tết yêu thương.JPG
Các em học sinh thích thú với các môn trò chơi dân gian. Ảnh: HD

Em Võ Ngọc Phương Trinh (lớp 5/2 trường tiểu học Hưng Điền) nói rất vui khi được đến tham gia phiên chợ này, cùng các bạn gia chơi trò chơi yêu thích. Các em còn được ăn bánh, thưởng thức những món ngon của các anh, chị trong ban tổ chức nấu, rồi được tặng lì xì...

IMG_9435_1.JPG
Cán bộ chiến sĩ Biên phòng Sông Trăng cùng các tình nguyện viên tham gia bán nước miễn phí cho người dân. Ảnh: HD

Phiên "Chợ Tết yêu thương" lần đầu tiên được tổ chức cho người dân xa nhất của tỉnh Long An với những món hàng hóa thiết yếu, những món ăn ngon phục vụ bà con của nhóm Chiến binh thiện nguyện TP.HCM vận động và đồng hành.

Chợ tết yêu thương.JPG
Lãnh đạo Đồn Biên phòng Sông Trăng gửi thư cảm ơn đến đơn vị đồng hành cùng chương trình Chợ Tết yêu thương. Ảnh: HD

Theo anh Lê Văn Có, Trưởng nhóm Chiến binh thiện nguyện, thành công lớn nhất của chương trình là sự lan tỏa sự yêu thương cùng chung tay chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết đến xuân về.

Chợ Tết yêu thương.JPG
Các bạn tình nguyện viên trong nhóm Chiến binh tình nguyện giúp đỡ bán hàng miễn phí cho người dân. Ảnh: HD

"Chúng tôi kêu gọi không chỉ các công ty, doanh nghiệp mà cần sự chung tay của cả cộng đồng từ các mạnh thường quân và các tiểu thương. Sự tiếp sức, hỗ trợ về mặt tinh thần của các bạn trẻ, đoàn viên thanh niên... Niềm vui của người dân là điều mà chúng tôi nhận thấy và hơn hết là sự lan tỏa trong cộng đồng những người có tấm lòng nhân ái" - anh Có nói.

Chợ Tết yêu thương.JPG
Người dân vui mừng khi nhận được những món hàng miễn phí vào dịp cận tết. Ảnh: HD

Chợ Tết yêu thương đã chia sẻ phần nào khó khăn của người dân nơi biên cương Tổ quốc. Ở đó, người mua được chọn những món hàng cần thiết cho dịp Tết; người bán có được niềm vui và dung dưỡng tình yêu, trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Đây cũng là hoạt động tri ân người dân địa phương đã cùng cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.