Chợ phiên ‘Cơm có thịt’ tại TP.HCM

(PLO) – ‘Trung thu vàng rước ngàn yêu thương tới’, là tên chủ đề của chợ phiên Cơm có thịt đang diễn ra tại Công viên Gia định (đường Hoàng Minh Giám, P.9, Q. Phú Nhuận, HCM). Chương trình bắt đầu vào 8h sáng và sẽ kết thúc vào 20h cùng ngày.

 Đèn lồng kéo quân được rap từ bộ kit -Ảnh Nguyễn Trà

Đây là lần thứ hai chợ phiên Cơm có thịt tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh. Trong chợ phiên lần này, Ban tổ chức tiếp tục bày bán sản phẩm bộ kit để lắp lồng đèn kéo quân, là một trong những mặt hàng được trẻ em rất thích. Điểm nhấn đặc biệt của chợ phiên lần này là chương trình vui hội trăng rằm dành cho các bé với 20 đèn kéo quân Cơm có thịt được thắp tại Chợ Phiên và những bài hát thiếu nhi vui nhộn. Chương trình sẽ bắt đầu từ 18h và kết thúc vào 20h cùng ngày.

Chị Đỗ Thanh Tú (đại diện Ban tổ chức) cho biết ở Hà Nội đây là một hoạt động được diễn ra hàng tháng, nhằm quảng bá về chương trình “Cơm Có Thịt” và Quỹ Trò Nghèo Vùng Cao cũng như bán hàng gây quỹ, ủng hộ chương trình. “Phiên chợ tổ chức lần hai ở TP HCM  nhằm thu nhận thêm các khoản đóng góp để chuyển thành các bữa cơm đủ chất, quần áo, ủng, đồ chơi, đồ dùng học tập cho các em bé vùng cao Việt Nam. Đồng thời phiên chợ cũng là dịp quảng bá các đặc sản vùng miền, sản phẩm thủ công … tạo ra một môi trường giao lưu có tính chất văn hóa, xã hội. Ngoài ra phiên chợ còn khu hướng dẫn làm sản phẩm thủ công nhằm duy trì và phát huy các kỹ năng nữ công gia chánh cho phụ nữ hiện đại: như đan móc, làm hoa vải, xỏ vòng tay cho bé gái”.

Chị Thanh Tú cho biết thêm mọi số tiền quyên góp được trong phiên chợ cùng với sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm sẽ được chuyển trực tiếp vào quỹ Trò nghèo vùng cao. Tổng số tiền quyên góp được sẽ được thống kê và tổng kết thông báo chi tiết ngay khi phiên chợ kết thúc.

  Trẻ em hào hứng với học xỏ vòng tay. Ảnh Nguyễn Trà

Có mặt tại phiên chợ từ sáng sớm, cô Nguyễn Hồng Nga (Phú Nhuận) chia sẻ cô và con gái đã mua được khá nhiều món đồ ưng ý với giá cả phải chăng. Cô vui vẻ cho biết: “Ngoài mua hàng, tôi còn học đan móc, con gái học xỏ vòng tay. Hai mẹ con vừa mua được hàng không phải đi xa vừa góp một phần ủng hộ trẻ nghèo vùng cao, tôi thấy đây là một hoạt động rất ý nghĩa. Phiên chợ tiếp theo, tôi sẽ rủ thêm bạn bè cùng tham gia”.

Giữa lòng Sài Gòn xô bồ náo nhiệt, trong nắng gay gắt, phiên chợ “Cơm có thịt”  như một góc nhỏ để những trái tim nhân ái sẻ chia thương yêu.

Dự kiến, chợ phiên Cơm có thịt tiếp theo sẽ được tổ chức vào ngày 4/10/2015.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.