Chợ hoa ‘rất Việt Nam’ ngay trên đất Mỹ

(PLO)- Ngày đưa ông Táo về trời, 23 tháng Chạp, không khác người Việt ở quê hương là bao, người Việt ở Mỹ cũng tất bật, hối hả để đón “cái tết của mình trên xứ người”. Vàbkhông khí xuân có lẽ rộn ràng nhất là tại Little Saigon (miền Nam California, nước Mỹ) bởi nơi đây tập trung người Việt đông nhất.

Trên phố Bolsa, con đường chính tại Little Saigon, những ngày này nhộn nhịp hẳn lên bởi sự xuất hiện của chợ hoa Phước Lộc Thọ. Chợ hoa này không thiếu thứ gì, từ bánh mứt, phong bao lì xì, trái cây hoa quả, kể cả bánh chưng, bánh tét, dưa món, củ kiệu, dưa hành và đặc biệt là hoa. Một chợ hoa “rất Việt Nam”, ngay trên đất Mỹ.

 Một góc chợ hoa Phước Lộc Thọ.

Và cũng chỉ có ở chợ này người Việt xa xứ mới nghe được cái chất quê hương. “Bánh tét này bao nhiêu một cái?”, “Dạ, 15 đồng (đô la)”. Và tiếp theo là tiếng mặc cả “10 đồng thôi”, “Không được cô à”, “Sao để giá hai cái bánh 25 đồng?”, “Nếu cô lấy hai cái thì cháu tính 25 đồng”… Nhiều người nghe tiếng trả giá cũng đứng lại nhìn, rồi mỉm cười. Cái chất quê hương là đó, không tìm thấy được ở bất cứ ngôi chợ Mỹ nào.

Cũng nhờ chợ hoa này mà biết bao người Việt Nam xa quê hương đỡ nhớ những ngày xa quê mỗi độ tết đến xuân về. Không chỉ đồng hương trong tiểu bang California tụ hội về đây, nhiều người ở các tiểu bang xa cũng về California đi chợ hoa Phước Lộc Thọ để hưởng không khí tết Việt tại nơi này.

Ngoài chợ hoa này, tại các chợ Việt Nam cũng bày bán bánh mứt phục vụ đồng hương; tại các vườn cây cũng sum suê mai, đào, tắc, quýt chờ đón người mua; tại các ngôi chùa cũng nhiều chương trình văn nghệ đặc sắc phục vụ đồng hương, Phật tử với các giọng ca của các nghệ sĩ Hương Lan, Y Phụng, Lưu Bích, Kim Tiểu Long, Bảo Quốc, Thúy Nga, Đức Tiến… vào tối giao thừa, 29 tết.

 Chợ hoa Phước Lộc Thọ nhìn từ xa.

 Liễn, bao lì xì, dây treo đỏ... là những món không thể thiếu ngày tết.

 Giới thiệu khách mua hoa.

Cặp lan đất màu hồng phấn được người mua cẩn thận lựa từng chậu, vì sợ lan không còn tươi.

 Muôn sắc hoa lan.

 Chọn mai về chưng.

  Cây đào cho bông với ba màu gồm trắng, hồng, và đỏ xác pháo.

 Đủ loại trái cây nhiệt đới.

 Một góc gian hàng Việt Nam tại chợ.

Ngoài chợ hoa này, tại các chợ Việt Nam cũng bày bán bánh mứt phục vụ đồng hương. 

Đắn đo chọn quà tết.

Tại các vườn cây cũng sum suê mai, đào, tắc, quýt chờ đón người mua. 

 Sum suê quýt sành rất ngọt chưng tết.

 Cây tắc ngoài ngọt trong chua.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.