Chị ve chai khiếu nại vụ 5 triệu yen

Theo chị Hồng, việc Công an quận Tân Bình tự ý gia hạn thời gian xác định chủ sở hữu 5 triệu yen là vượt quá thẩm quyền cũng như không đúng quy định của pháp luật.
Chị Hồng đến Công an quận Tân Bình nộp đơn khiếu nại vào sáng 13/5. Ảnh: Trường Nguyên.

Chị Hồng đến Công an quận Tân Bình nộp đơn khiếu nại vào sáng 13/5. Ảnh: Trường Nguyên.

Sáng 13/5, chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (36 tuổi, quê Quảng Ngãi, tạm trú quận Tân Bình, TP HCM) đến Công an quận Tân Bình nộp đơn khiếu nại về quyết định kéo dài thời hạn bàn giao 5 triệu yen của cơ quan này.

Đây là số tiền chị Hồng tìm thấy trong thùng loa cũ lúc mua ve chai và sau đó giao cho công an quận quản lý, tìm chủ sở hữu hơn một năm qua.

Trước đó, ngày 12/5, Công an quận Tân Bình gửi văn bản trả lời chị Hồng về yêu cầu bàn giao lại số tiền trên, do quá thời hạn một năm giải quyết.

Theo văn bản này, vào ngày 10/4, bà Phạm Thị Ngọt (40 tuổi, quê Quảng Nam, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) gửi đơn đến công an quận, cho rằng 5 triệu yen là số tiền của chồng bà (ông A.Caleb, quốc tịch Nigeria) bỏ quên trong thùng loa, nay đề nghị nhận lại.

Cần có thời gian xác minh làm rõ để bảo vệ quyền lợi các bên liên quan nên Công an quận Tân Bình chưa thể giải quyết số tiền trên theo quy định của pháp luật. Đơn vị này cho biết, tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ và giải quyết vụ việc trong thời gian sớm nhất.

Tuy nhiên, trong văn bản trả lời chị Hồng, công an không nêu rõ thời gian xác minh, điều tra là bao lâu và cũng không có thời hạn cụ thể giải quyết dứt điểm vụ việc dù thời hạn một năm kể từ ngày đăng tin tìm chủ sở hữu đã qua. Trong khi đó, kể từ lúc nộp đơn xin nhận lại tiền, bà Ngọt vẫn chưa bổ sung chứng cứ chứng minh sở hữu hợp pháp.

Trong đơn khiếu nại, chị Hồng nêu: Căn cứ luật Hôn nhân gia đình và Nghị định 55 của Chính phủ, bà Ngọt (người nộp đơn xin nhận lại tiền) và ông Caleb (chồng bà Ngọt, được cho là chủ sở hữu 5 triệu yen) chưa phải là vợ chồng hợp pháp, nên bà này không đủ tư cách pháp nhân đứng đơn xin nhận tiền.

Theo điều 239 Luật Dân sự, cơ quan công an chỉ có trách nhiệm tiếp nhận tài sản vô chủ, thông báo công khai và bàn giao tài sản cho chủ sở hữu hoặc người phát hiện sau khi hết thời hạn một năm. Do vậy, việc Công an quận Tân Bình kéo dài thời gian giải quyết vụ việc với lý do cần xác minh làm rõ đơn của bà Ngọt là không đúng thẩm quyền.

Bên cạnh đó, sau khi hết thời hạn 1 năm như luật quy định, người phát hiện yêu cầu nhận lại số tiền thì Công an quận Tân Bình lại gia hạn thời gian xác định chủ sở hữu là không đúng quy định pháp luật.

Theo Zing

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.