Chạy xe máy té ngã hay bị công an đánh?

Sáng 4-5, nhiều người dân tụ tập trên quốc lộ 51, thuộc địa phận huyện Long Thành, Đồng Nai giữ xe mô tô của cảnh sát vì cho rằng công an đánh người đang chạy xe máy làm anh này té xuống đường chấn thương nặng.
Theo anh Trương Văn Hạnh, ngụ xã Phước Thái, huyện Long Thành (Đồng Nai), khoảng 8 giờ 30 ngày 4-5, anh đi xe máy về nhà. Đến đoạn đường thuộc ấp 3, xã Phước Thái, anh chạy xe trong làn đường xe ô tô thì bị hai anh công an mặc áo xanh dùng gậy đánh vào tay khiến anh té xuống đường.

Anh Trương Quang Minh, người dân địa phương chứng kiến sự việc, kể: “Khoảng 8 giờ 30, tôi ngồi uống cà phê ven đường gần chỗ các anh công an làm việc thì nghe tiếng thổi còi, sau đó một anh công an lao ra giữa đường dùng gậy đánh vào tay rồi ném vào đầu người thanh niên đang điều khiển xe khiến người này té xuống đường. Tôi chạy ra xem thì phát hiện người bị nạn là Hạnh nên cùng với hai anh công an khiêng Hạnh vào nằm trên võng của quán cà phê. Lúc đó Hạnh chỉ bị trầy xước và chảy máu nhẹ. Thế nhưng khoảng 10 phút sau, Hạnh kêu đau rồi nằm lịm dần nên được đưa đi bệnh viện cấp cứu”.

 
Công an, VKS dựng lại hiện trường để điều tra vụ tai nạn. Ảnh: T.DŨNG

BS Nguyễn Đức Việt, Phó khoa Ngoại thần kinh (BV Đa khoa Thống Nhất), cho biết bệnh nhân Hạnh nhập viện trong tình trạng tỉnh, đau đầu, sưng nề vùng thái dương phải. Qua hình ảnh chụp CT thì phát hiện nứt sọ phải.

Trao đổi với chúng tôi, ông Huỳnh Văn Tài, Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự cơ động Công an huyện Long Thành, cho biết: Theo thông tin ban đầu của đội báo lại, Hạnh điều khiển xe máy với tốc độ cao, khi đến khu vực trên phát hiện công an nên đã thắng xe gấp và té xuống đường chứ công an không đánh cũng như ra hiệu lệnh dừng xe như người dân phản ánh. Năm công an của đội tham gia giải tỏa việc lấn chiếm lòng, lề đường quốc lộ 51 ở khu vực thuộc ấp 3, xã Phước Thái…

Đến 13 giờ cùng ngày, lực lượng liên ngành gồm cảnh sát điều tra, cảnh sát giao thông và đại diện VKS huyện Long Thành đến nơi, dựng lại hiện trường phục vụ công tác điều tra.

TIẾN DŨNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.