Chánh thanh tra khoe ăn hai đầu lương

Liên tiếp trong hai ngày 26 và 27-8, hàng trăm hộ dân ở Bình Thuận đã kéo đến trụ sở Công ty TNHH Quốc Hùng ở Phan Thiết để đòi tiền thí nghiệm điện đã đóng cho công ty này (3 triệu đồng/trạm biến áp).

Như chúng tôi đã thông tin, tháng 8-2014, Điện lực Bình Thuận đã yêu cầu các chủ trạm biến áp phải có chứng nhận đã “thí nghiệm điện” mới mở điện trở lại cho nông dân trồng thanh long trái vụ và duy nhất Công ty Quốc Hùng có chức năng thực hiện việc thí nghiệm điện. Sau đó, Quốc Hùng “cào bằng” 3 triệu đồng/trạm biến áp và chỉ cần nộp tiền, nhận biên lai là được mở điện. Nhiều nông dân phản ứng vì thiếu minh bạch. Sau khi chúng tôi phản ánh, Tổng Công ty Điện lực miền Nam yêu cầu Điện lực Bình Thuận ngưng thực hiện thí nghiệm điện, mở điện cho dân bình thường. Vì thế, người dân đã đến công ty này đòi lại tiền đã đóng.

Ngày 26-8, người đi đòi tiền bất ngờ vì tại trụ sở Công ty TNHH Quốc Hùng, ông Nguyễn Quốc Thắng - Chánh Thanh tra Điện lực Bình Thuận đứng ra giải thích các thắc mắc của nông dân. Thời điểm ông Thắng làm việc với nông dân ngay trong giờ hành chính.

Chánh Thanh tra Điện lực Bình Thuận thay mặt Công ty TNHH Quốc Hùng giải đáp cho nông dân. Ảnh: PN

Đứng giữa hàng chục nông dân, ông Thắng nói: “Trước đây, Nhà nước quy định mỗi năm phải bảo dưỡng, vệ sinh đường dây một lần nhưng tôi đã xin chủ trương cho Công ty Quốc Hùng “bảo kê” cho bà con những ba năm”. Cũng theo ông Thắng, lẽ ra công ty không trả lại tiền đã nhận và bà con nông dân nào muốn đòi lại cứ nộp đơn khởi kiện ra tòa án “nhưng làm như thế là khổ cho dân nên tôi đành chấp nhận (!?)”.

Một nông dân nói: “Chúng tôi tin tưởng công ty của chú Thắng vì biết chú làm ở Điện lực Bình Thuận”. Ông Thắng quay qua nhìn người này rồi tự tin phát biểu: “Tôi ăn hai lương, lương nào tôi cũng ăn, có ai cấm đâu?”.

Ông T., một nông dân trồng thanh long có trạm biến áp, lắc đầu cho biết việc một ông cán bộ bự của ngành điện lực đứng ra giải quyết vụ này khiến người dân nghi ngờ. “Càng nghi ngờ hơn khi trước đó giá ban đầu đưa ra 3,7 triệu đồng/trạm biến áp, sau đó hạ xuống còn 3,5 triệu đồng, rồi 3,3 triệu đồng và cuối cùng là “cào bằng” 3 triệu đồng. Trả giá, mặc cả còn hơn đi chợ mua cá thì ai mà không nghi ngờ” - một nông dân trồng thanh long nói.

Theo thông tin mà chúng tôi có được, mặc dù Tổng Công ty Điện lực miền Nam chỉ đạo mở điện bình thường nhưng Công ty Quốc Hùng đã kịp hoàn thành, lấy tiền 650 trạm biến áp. Công ty này chỉ thông báo trả lại tiền cho những hộ đã ký hợp đồng, nộp tiền nhưng công ty chưa thực hiện việc thí nghiệm, bảo dưỡng đường dây.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Công ty Quốc Hùng do người khác đứng tên nhưng ông Thắng, một công chức của ngành điện lực đứng ra giải quyết cho Công ty Quốc Hùng là vi phạm vào quy định những điều công chức, viên chức không được làm. Vì thế, người dân Bình Thuận có quyền nghi ngờ về tính minh bạch của việc nộp tiền thí nghiệm điện.

PHƯƠNG NAM

1. Cán bộ, công chức, viên chức không được:

… c) Làm tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về các công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, những công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình hoặc mình tham gia giải quyết;

(Theo Luật Phòng, chống tham nhũng (số 55/2005/QH11))

Trích băng ghi âm

...

- Tôi thứ nhất ăn hai lương, lương nào tôi cũng ăn nên tôi đứng ra hy sinh cái này giải quyết cho dân. Còn sau này, 1.500 người này sẽ trước sau gì cũng đến…

- Đến tôi (một nông dân nói chen vào).

- Không, tôi không có biết đến tôi hay đến người khác nhưng khi đó họ mới biết giá trị và thương tôi hơn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.