Chàng trai đi bộ xuyên Việt, hiến tạng cứu người

(PLO)- Kết thúc hành trình hơn hai tháng đi bộ xuyên Việt của mình, Trần Hữu Dương đã đến Trung tâm Điều phối về ghép bộ phận cơ thể người để đăng ký hiến tạng. 

Sáng nay, 13-7, Trần Hữu Dương, chàng trai vừa kết thúc hành trình đi bộ xuyên Việt của mình đã đến Trung tâm Điều phối về ghép bộ phận cơ thể người (BV Việt Đức) để làm thủ tục đăng ký hiến tạng.

Dương sinh năm 1990, là người đã thực hiện hành trình đi bộ xuyên Việt từ Cà Mau đến Lạng sơn trong suốt hơn hai tháng ròng rã.

Ngoài việc trải nghiệm một hành trình đã ấp ủ, Dương còn thực hiện việc gây quỹ trên những hành trình mình đi qua.

ThS Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, đã trao thẻ hiến tạng cho Dương.

“Em biết đến việc hiến tạng nhờ anh Khương, cũng là người đã hiến tạng kể về câu chuyện của mình. (Khương chính là chàng trai nặng 37 kg đã rong ruổi đạp xe hơn 2.000 km để đăng ký hiến sống một phần cơ thể mình). Em có đọc một câu nói “Nếu chết đi có thể cứu được một số người thì em không suy nghĩ gì nữa và quyết định mình phải đi hiến tạng” - Dương chia sẻ.

Dương cũng cho biết thêm khi đề cập đến việc này với mẹ, anh đã không nhận được sự đồng tình của mẹ, nhưng điều đó không làm Dương thay đổi quyết định của mình.

Sau khi được các bác sĩ của trung tâm tư vấn về thủ tục cũng như những vấn đề liên quan, Dương đã đặt bút ký vào đơn xin hiến tạng.

Tại đây, ThS Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, đã trao thẻ hiến tạng cho Dương. “Đây là thẻ ghi nhận việc bạn việc đăng ký. Nếu một ngày nào đó chúng ta hết tuổi thọ thì thẻ này là cơ sở pháp lý để các cơ quan chức năng trong lĩnh vực y tế và CSGT biết được để báo cho cơ sở y tế”, Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Phúc nói.

Ông Phúc cũng nhấn mạnh việc đăng ký hiến tạng là xác nhận tâm nguyện của người hiến đã thành công, còn chuyện lúc nào hiến được, đó là câu chuyện của ngày mai, không thể nói trước được.

“Hiến tạng là quyền của bạn. Còn lấy được hay không, lấy như thế nào là chuyện của ngành y tế, câu chuyện của ngày mai. Cho nên chúng ta đừng lo lắng nếu chúng ta 100 tuổi tạng của tôi không dùng được thì sao, đó là chuyện của ngành y tế”, ThS Nguyễn Hoàng Phúc nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.