Cha ruột bé Ngân đến bệnh viện tìm con trong đau đớn

(PLO) Trưa 15-9, liên quan vụ bé 4 tuổi ở Bình Dương bị bạo hành, một người đàn ông đã tới bệnh viện nhận là cha ruột của bé Ngân. Anh tên là Trần Văn Tố (tên thường gọi là Thành, 31 tuổi, quê Sóc Trăng)

Khi tới bệnh viện, anh Tố mang theo sổ hộ khẩu để chứng minh là ba ruột của bé Trần Thị Kim Ngân (gần 4 tuổi, không phải Đỗ Thị Ngân như mẹ đứa trẻ đã khai tại cơ quan công an). Trong sổ hộ khẩu thể hiện Tố là chồng của Nguyễn Thị Thuỳ Trang (26 tuổi, quê Vĩnh Long), là ba của bé Ngân.

Theo anh Tố, anh đang làm công nhân ở tỉnh Đồng Nai. Sáng cùng ngày, anh nghe thông tin con gái bị đánh, vợ bị bắt cùng người tình nên hoảng hốt đến bệnh viện. Khi thấy anh Tố tới, bé Ngân đã nhận ra ba và đòi bế ẵm. Thấy con bị hành hạ bầm tím, người cha này không khỏi xót thương.

Cha ruột bé Ngân đến bệnh viện tìm con trong đau đớn ảnh 1
 Anh Tố thương xót khi nhìn thấy những vết thương trên người con gái

Người đàn ông này tâm sự, giữa anh và Trang có đăng ký kết hôn, hai gia đình làm đám cưới đàng hoàng. Trong thời gian chung sống hai người có hai người con. Tuy nhiên mấy năm gần đây Trang có nhiều mối quan hệ bạn bè nên vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó Trang bế theo bé Ngân bỏ nhà ra đi.

“Khi vợ bồng theo con bỏ đi, tôi đã đi tìm gặp khuyên ngăn nhưng cô ấy không chịu quay về. Trang có rất nhiều mối quan hệ bạn bè trai gái ở bên ngoài, vì vậy tôi không biết hiện nay cô ấy đang chung sống với ai. Khi thấy báo đài đưa thông tin thì tôi mới biết. Hiện tôi gửi con lớn tám tuổi cho ông bà nội ở quê nuôi”, anh Tố khẳng định.

Tại bệnh viện, bà Nguyễn Thị Loan (50 tuổi, quê Vĩnh Long, bà ngoại bé Ngân) cũng cho biết, Tố “tức Thành – tên thường gọi ở nhà” là ba của bé Ngân, Đỗ Trọng Minh không phải là ba ruột của bé Ngân. Cách đây vài tháng, Trang bồng con trốn khỏi nhà. Gia đình đi tìm nhưng Trang đều tránh mặt.

Trước đó Trang và Minh khai tại cơ quan công an điều tra bé Ngân là con chung của họ. Vì gia đình khó khăn nên không tổ chức đám cưới. Sau khi sinh bé Ngân cũng không làm giấy khai sinh.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ mối qua hệ của những người liên quan trong vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.