Cha ruột bạo hành dã man con trai 10 tuổi khai gì?

(PLO)- Người này khai nhận dùng nhiều móc áo cuộn tròn lại thành một chiếc roi sắt, dùng chân, thìa múc canh… để đánh đập chính con trai mình.
NhưPháp Luật TP.HCM đã đưa tin, ngày 7-12, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Hoài Nam (34 tuổi, trú phường Nghĩa Đô) để điều tra về hành vi hành hạ bé Trần Gia K. (10 tuổi, con trai Nam) trong thời gian dài.

Cha ruột bạo hành dã man con trai 10 tuổi khai gì? ảnh 1
Cháu K. vẫn tỏ ra sợ hãi và ám ảnh khi kể lại việc bị cha bạo hành dã man.

Tối 6-12, Công an phường Nghĩa Đô phối hợp cùng Công an quận Cầu Giấy đã dẫn giải Nam về khu nhà trọ ở đường Lạc Long Quân để thực nghiệm hiện trường.

Thông tin ban đầu, tại cơ quan điều tra, Nam cho biết do cháu K. quá nghịch ngợm, dù đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn tái diễn. Do dồn nén lâu ngày nên Nam mới có hành động bạo hành con.

Để “dạy bảo” con, Nam sử dụng nhiều móc áo cuộn tròn lại thành một chiếc roi sắt để đánh đập. Ban đầu Nam bắt cháu K. nằm úp mặt xuống đất rồi thẳng tay đánh. Khi cháu bé sợ hãi đứng dậy, người này bắt cháu đứng sát tường và tiếp tục bạo hành. Không chỉ đánh ở ngoài phòng khách, Nam còn lôi con vào căn bếp của gia đình để đánh đập, dùng chân, thìa múc canh bạo hành…
Hiện công an đang tiếp tục làm rõ sự liên quan đối với người mẹ kế của bé K. Theo lời gia đình của bé, hiện người phụ nữ này đã rời khỏi Hà Nội.

Cha ruột bạo hành dã man con trai 10 tuổi khai gì? ảnh 2
Mẹ cháu bé bật khóc khi chia sẻ về câu chuyện đau lòng của con trai.

Trước đó, tối 5-12, cháu Trần Gia K. bất ngờ tìm về nhà ông bà nội ở ngõ 55 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình để cầu cứu vì bị cha và mẹ kế bạo hành dã man.
Lúc đầu, chính ông bà nội cũng không nhận ra cháu của mình. Bởi khoảng hai năm nay bé K. ở trọ riêng cùng cha ruột và mẹ kế trong ngõ thuộc đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô.
Sau khi nhận ra cháu nội với nhiều thương tích trên người, người thân đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng, đồng thời đi kiểm tra sức khỏe và tâm lý cho cháu K.
Thông tin từ người thân, trước đây cháu K. nặng khoảng 40 kg, song giờ chỉ còn 20 kg. Qua kiểm tra sức khỏe ban đầu, trên cơ thể cháu K. có nhiều vết thương, xương sườn bị gãy và bị rạn sọ não.
Được biết cha mẹ cháu K. chia tay nhau nên cháu K. được cha đưa đi ở cùng mẹ kế. Theo lời kể của cháu K., gần hai năm qua cháu không được đi học, thường xuyên phải làm việc nhà và hay bị đánh đập.
Ngày 5-12, lợi dụng sơ hở cháu K. đã bỏ trốn khỏi nơi ở và về nhà ông bà nội để cầu cứu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.