Cha mẹ dắt con đi thăm hàng xóm, 2 trẻ chết đuối thương tâm

(PLO)- Khi mọi người chuẩn bị ăn cơm thì gọi hai em Hưng, Hải nhưng đều không thấy trả lời. Mọi người hốt hoảng đi tìm trên cạn không thấy, có người nhảy xuống ao mò tìm thì vớt được thi thể hai em Hưng và Hải.

Ngày 24-8, người thân và chính quyền địa phương đã làm lễ an táng hai em Hồ Văn Hưng và Nguyễn Văn Hải (cùng năm tuổi, trú xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) bị đuối nước, tử vong.

Chiều tối 23-8, em Hưng (con vợ chồng anh Hồ Văn Hân) và em Hải (năm tuổi, con vợ chồng anh Nguyễn Văn Dương) cùng bố mẹ sang thăm ông Nguyễn Văn Hương (ở xóm 12, xã Quỳnh Lâm) mới từ bệnh viện về nhà.

Lúc này, người lớn vào nhà thăm hỏi sức khỏe ông Hương thì em Hưng và em Hải rủ nhau ra sân vườn chơi.

Đến tối cùng ngày, khi mọi người chuẩn bị ăn cơm thì gọi hai em Hưng, Hải nhưng đều không thấy trả lời. Mọi người hốt hoảng đi tìm trên cạn không thấy, có người nhảy xuống ao mò tìm thì vớt được thi thể hai em Hưng và Hải.

 

Cha mẹ dắt con đi thăm hàng xóm, 2 trẻ chết đuối thương tâm ảnh 1
Hoàn cảnh quá khó khăn, anh Trần Hữu Thuật đã từ bỏ giảng đường đại học về làm ngư dân mong kiếm tiền nuôi cha mẹ nhưng đã tử vong trên biển.

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Giáp, Trưởng Công an xã Thạch Bằng (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) cho biết Trần Hữu Thuật (21 tuổi, trú thôn Xuân Hòa, xã Thạch Bằng) đi lặn bắt hải sản trên biển bị tử vong do bị gập vòi tiếp ôxy. Anh Thuật vốn là học sinh vượt khó học giỏi, đỗ vào Trường ĐH Mỏ Địa chất (Hà Nội).

Sau hai năm học đại học (ĐH), do cha mẹ bị bệnh, hoàn cảnh gia đình quá khó khăn không có tiền theo học, anh Thuật đã từ bỏ giảng đường ĐH về làm ngư dân.

Chiều 23-8, sau 10 ngày tập lặn biển, anh Thuật cùng các ngư dân ở xã Thạch Bằng tiếp tục đi lặn biển bắt ngao. Tuy nhiên, do quá trình lặn chưa có kinh nghiệm khi tàu di chuyển dẫn đến bị gập vòi tiếp ôxy dưới biển khiến anh Thuật bị ngạt, tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.