Cây thị 700 năm tuổi ở Thanh Hóa được người dân xem như báu vật

(PLO)- Cây thị 700 năm tuổi nằm trong khuôn viên Hạt Kiểm lâm huyện Như Xuân, Thanh Hóa được công nhận là Cây Di sản Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ở thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, Thanh Hóa có một cây thị 700 năm tuổi được người dân gìn giữ như báu vật của vùng đất này.

Ông Dương Hoàng Hải, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Như Xuân, cho biết cây thị này có tuổi đời khoảng 700 năm.

Cây thị có chiều cao khoảng 25m; chu vi gốc tại vị trí sát mặt đất là 9,5m; chu vi gốc (tại vị trí cao 1,3m) là 6,2m; đường kính thân cây (tại vị trí 1,3m) là 2m.

Tháng 6-2022, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Hội đồng Cây Di sản Việt Nam đã công nhận cây thị 700 năm tuổi này là cây di sản.

Cận cảnh cây thị 700 năm tuổi ở Thanh Hóa -5.jpg
Cây thị cổ thụ nằm trong khuôn viên của Hạt kiểm lâm Như Xuân. Ảnh: Đặng Trung

Theo ông Hải, cây thị cổ thụ là tài sản vô giá và gắn liền với những giá trị về mặt văn hoá, tinh thần của bà con dân tộc Mường, Thái ở vùng đất Như Xuân.

Dù đã hàng trăm năm tuổi, qua biến thiên của lịch sử, thời gian, cây vẫn sừng sững toả bóng, sinh trưởng tốt, vẫn ra quả trĩu cành, chín vàng ươm và có mùi thơm dịu nhẹ.

Theo một số người dân địa phương, cây thị này đã từng bị lâm tặc có ý định chặt phá nên phần thân cây bị tổn thương tới tận ngày nay.

Cận cảnh cây thị 700 năm tuổi ở Thanh Hóa -6.jpg
Cây thị cổ thụ 700 năm tuổi phủ tán rộng, cành lá xum xuê và sinh trưởng tốt. Ảnh: Đặng Trung

Theo ông Hải, cây thị 700 năm tuổi nằm trong khuôn viên của Hạt Kiểm lâm Như Xuân đã được các cán bộ nơi đây bảo vệ, chăm sóc nên cây ngày càng sinh trưởng tốt, cành lá sum suê, phủ tán rộng.

Cận cảnh cây thị 700 năm tuổi ở Thanh Hóa -27.jpg
Cây thị 700 năm tuổi được các cán bộ Hạt kiểm lâm Như Xuân bảo vệ và chăm sóc tốt. Ảnh: Đặng Trung

Hàng năm, cây thị 700 năm tuổi vẫn cho ra rất nhiều quả và khi chín tỏa hương thơm ngát, mùi thị chín thơm dịu nhẹ.

Thời gian qua, Hạt Kiểm lâm huyện Như Xuân đã phối hợp với địa phương bảo vệ nghiêm ngặt cây thị nhằm bảo tồn nguồn gen, duy trì và phát triển bền vững hệ sinh thái, quần thể các loài thực vật.

Cận cảnh cây thị 700 năm tuổi ở Thanh Hóa -10.jpg
Cây thị vẫn sinh trưởng tốt và cho ra quả hàng năm. Ảnh: Đặng Trung

Nhiều năm qua, cây thị 700 năm tuổi cũng thu hút đông đảo người dân và học sinh, sinh viên đến tham quan học tập, nghiên cứu khoa học và cũng là điểm đến lý tưởng của du khách du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, hướng về nguồn cội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.