Cây Di sản “bội thực” rồi chết sau khi được vinh danh

Được vinh danh Cây Di sản chưa được bao lâu, 2 "cụ cây” hàng trăm năm tuổi ở Thanh Hóa bỗng dưng “đổ bệnh” rồi chết trước sự tiếc nuối của người dân địa phương.
Cây gạo gần 400 năm tuổi ở làng Cẩm Bào chết sau khi được vinh danh Cây Di sản

Cây gạo gần 400 năm tuổi ở làng Cẩm Bào chết sau khi được vinh danh Cây Di sản

Đầu năm 2013, cây gạo gần 400 năm tuổi ở làng Cẩm Bào, xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa) vinh dự được công nhận là cây di sản khiến người dân địa phương rất vui mừng vì cây gạo chính là niềm tự hào của người dân làng Cẩm Bào.

Theo các cụ cao niên trong làng, cây gạo gắn bó với người dân như máu thịt, trải qua hàng trăm năm với những khắc nghiệt của thời gian, đã từng chịu rất nhiều trận bom đạn dội xuống trong những năm tháng chiến tranh, cây vẫn sừng sững tỏa bóng mát che chở xóm làng.

Thế nhưng, đáng buồn thay sau khi được Hội Thiên nhiên và Bảo vệ môi trường Việt Nam cấp bằng công nhận là Cây di sản, cây gạo bắt đầu có hiện tượng vàng lá, bong vỏ rồi chết dần trước sự ngỡ ngàng của người dân làng Cẩm Bào. Dù sau đó, người dân và chính quyền địa phương đã tìm đủ cách cứu “cụ cây” nhưng đã quá muộn.

Cây gạo ở làng Cẩm Bào cành lá xanh tốt lúc chưa được vinh danh. Ảnh chụp lại

Cây gạo ở làng Cẩm Bào cành lá xanh tốt lúc chưa được vinh danh. Ảnh tư liệu chụp lại

Theo một số cụ cao niên trong làng Cẩm Bào, nguyên nhân “cụ cây” chết có thể do khi đào đất làm tường rào bao quanh, người ta đã chặt vào rễ cây, làm rễ bị xót. Bên cạnh đó, khi chuẩn bị đón bằng công nhận Cây Di sản, “cụ cây” đã được chính quyền bón cho khoảng 4 tạ phân lân, nên có thể cây bị “bội thực”, dẫn đến chết dần…

Ông Lê Đình Thức, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Nông Cống, cho biết việc cây gạo được vinh danh Cây Di sản huyện cũng biết, nhưng huyện không quản lý vì khi được vinh danh các đoàn họ về thẳng xã chứ không thông qua huyện. “Chúng tôi cũng có nhận được thông tin cây gạo đã chết, còn nguyên nhân thì chưa rõ vì cây gạo sống cạnh con sông Yên có nguồn nước ô nhiễm. Ngoài ra, khi được vinh danh, chính quyền địa phương đã cho quá nhiều phân lân xuống gốc” - ông Thức nói.

Cây gạo cổ thụ ở làng Cẩm Bào không phải là trường hợp duy nhất. Cũng chết sau khi được vinh danh Cây di sảncòn có một cây gạo khác trên 200 năm tuổi ở làng Hổ Đàm, xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Cây gạo hơn 200 năm tuổi ở làng Hổ Đàm, xã Thiệu Lý cũng chịu chung số phận với cây gạo gần 400 năm tuổi sau khi được vinh danh
Cây gạo hơn 200 năm tuổi ở làng Hổ Đàm, xã Thiệu Lý cũng chịu chung số phận với cây gạo gần 400 năm tuổi sau khi được vinh danh

Sau khi về khảo sát đánh giá, ngành chức năng cho biết cây gạo này có chiều cao khoảng 40 đến 45 m, chu vi thân cây tại độ cao cách mặt đất 1,3 m là 7 m, tính ra đường kính 2,1 m và có độ tuổi trên 200 năm.

Nhưng cũng chịu chung số phận giống cây gạo ở làng Cẩm Bào, xã Vạn Hòa, vào tháng 4-2012, cây gạo được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam trao bằng chứng nhận "Cây đi sảnViệt Nam” thì đến đầu năm 2014, cây gạo bắt đầu có biểu hiện héo úa, thân và gốc cây bong vỏ và chết ngay sau đó không lâu.

Cho đến giờ, người dân làng Hổ Đàm cũng không rõ cây chết vì nguyên nhân gì, nhưng theo nhiều người dân có thể cây chết do sự can thiệp của con người khi đào xung quanh để xây thành bao rồi chăm bón không đúng khoa học.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.