Cấp đất xây nhà cho gia đình ‘người rừng’

(PL)- Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, vừa có văn bản gửi báo Pháp Luật TP.HCM và chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc liên quan đến bài viết “Bảy đứa trẻ “người rừng” vướng lời nguyền của mẹ”.

Theo đó, qua báo cáo của UBND huyện Hàm Thuận Bắc, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc tiếp tục chỉ đạo UBND xã Đông Giang, các phòng ban chức năng tích cực triển khai các biện pháp để sớm tổ chức cho gia đình bà Srín về làng sinh sống. Đồng thời, liên hệ với báo Pháp Luật TP.HCM để cùng vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí cho gia đình bà Srín xây dựng nhà ở trên phần đất đã được UBND xã Đông Giang cấp tại khu dân cư tập trung.

UBND tỉnh Bình Thuận cũng chỉ đạo địa phương hỗ trợ gia đình bà Srín thực hiện các thủ tục về hộ khẩu, giấy khai sinh; thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, y tế và giáo dục (nếu có) đối với các thành viên của gia đình bà Srín theo đúng quy định hiện hành sau khi đã về làng sinh sống tại khu dân cư tập trung.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, năm 2003 sau khi mâu thuẫn với gia đình, vợ chồng bà K’Thị Srín (ảnh) rời làng dẫn một đứa con mới sinh lên khu vực rừng đầu nguồn suối Dinh dựng chòi, phát rừng trồng điều và định cư tại nơi đây luôn, cách làng non chục cây số. Hơn 13 năm sống tách biệt, bà Srín lần lượt sinh thêm sáu đứa con nữa, trong đó có đến năm đứa bà tự sinh nở một mình trong rừng. Cả gia đình sống trong một căn chòi dột nát trống trước hở sau, uống nước múc từ suối và điều kiện sống hết sức lạc hậu.

Sau khi báo đăng, nhận được chỉ đạo từ tỉnh và huyện, UBND xã Đông Giang đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên và vận động gia đình bà Srín sớm về làng sinh sống để các con được học hành, gần gũi xóm làng. Theo nguyện vọng của vợ chồng bà Srín, UBND xã đã đồng ý cấp đất ở khu quy hoạch xây dựng làng Đan Lát. Hai vợ chồng bà hứa sẽ về làng vào cuối tháng 5-2016.

Sau khi chúng tôi phản ánh, nhiều bạn đọc đã gửi tiền ủng hộ giúp xây nhà nếu gia đình bà Srín chịu về làng. Vào đầu tháng 5-2016, qua giúp đỡ của bạn đọc, PV Pháp Luật TP.HCM cũng đã đến nơi cư trú của gia đình bà Srín trao 50 bộ đồ và 5 triệu đồng giúp đỡ tạm thời cho gia đình “người rừng” này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.