Cánh tay robot từ ngày hội hoa hướng dương

(PLO)- Tính đến 12 giờ ngày 2-12, chương trình đã tiếp nhận hơn 6,6 tỉ đồng.

Sáng 2-12, “Ngày hội hoa hướng dương - Vì bệnh nhi ung thư lần thứ 11” đã diễn ra tại Công viên văn hóa Đầm Sen, quận 11. Chương trình do báo Tuổi Trẻ tổ chức.

Tại ngày hội, hàng ngàn bông hoa hướng dương đã được các tình nguyện viên trang trí dọc lối đi bộ và sân khấu chính. Ngay từ sáng đã có rất nhiều người tới cùng đồng hành với chương trình.

Em Hoàng Hải Đăng được lắp cánh tay robot trong Ngày hội Hoa hướng dương. Ảnh: TP

Khu vực được nhiều người quan tâm nhất là một vườn hoa ước nguyện. Tại đây có 385 bông hướng dương, mỗi bông hoa mang một ước mơ của bệnh nhi. Và tất cả những đóa hướng dương được vẽ nên đã biến giấc mơ được chữa trị, học tập của các bệnh nhi ung thư thành hiện thực từ sự yêu thương, chung sức của cộng đồng.

Tại ngày hội, chiến dịch đi bộ “Đồng hành cùng bệnh nhi ung thư” đã nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân.

Tính đến 12 giờ ngày 2-12, chương trình đã tiếp nhận hơn 6,6 tỉ đồng từ nhiều công ty, đơn vị và bạn đọc báo Tuổi Trẻ đóng góp tiền mặt, mua sản phẩm, mua tranh do bệnh nhi vẽ... tại ngày hội.

Gia đình bé Hải Đăng hạnh phúc khi nhận được sự sẻ chia từ cộng đồng. Ảnh: TP

Tại chương trình, ban tổ chức còn trao 77 suất học bổng cho các bệnh nhi ung thư khu vực phía Nam. Đây chính là nguồn động viên về vật chất và cả tinh thần để các chiến binh nhí tiếp tục chiến đấu cùng căn bệnh ung thư quái ác, giúp các em được tiếp tục ước mơ cặp sách còn dang dở.

Trong Ngày hội Hoa hướng dương năm nay, có lẽ sẽ còn khó quên hơn nữa đối với em Hoàng Hải Đăng và gia đình. Bởi sau hơn một năm chờ đợi, giờ đây em đã được chương trình hỗ trợ lắp cánh tay robot. “Cách tay mới sẽ giúp em giúp đỡ mẹ, viết chữ được dễ dàng hơn” - Hải Đăng vui mừng chia sẻ. Câu chuyện của em là minh chứng cho những ước mơ hoa hướng dương đã được thực hiện từ chính sự chung tay góp sức của cộng đồng.

Ông Hồ Đoàn Quốc Bảo, Giám đốc marketing Công ty Cổ phần Dược phẩm ECO, đơn vị đồng thành cùng chương trình, cho biết: “Mỗi bản thân các em bệnh nhi đã là một chiến binh, các em rất kiên cường. Chúng tôi cùng đồng hành với chương trình và kêu gọi mọi người cùng đồng cảm, chúng tôi mong muốn sử dụng sức mạnh của cộng đồng để tiếp thêm sức lực cho các em”.

Mỗi một đóa hoa hướng dương được vẽ bên những lời chúc tốt đẹp gởi đến các bệnh nhi ung thư đã nói lên tâm lòng yêu thương, đồng cảm của cộng đồng dành cho các em, điều đó thật quý báu. Những đóa hoa không còn nằm yên trên trang giấy mà giờ đây là nụ cười của các em, là những giấc mơ được hóa phép thành hiện thực từ chính sức mạnh của cộng đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.