Cần làm rõ việc người đàn ông tử vong sau khi tiêm 4 mũi thuốc

(PLO)- Gia đình đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ cái chết của cha mình sau khi được một người từng là nhân viên y tế thôn tiêm 4 mũi thuốc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Nguyễn Ngọc Chánh (26 tuổi, ngụ xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) cho hay, đã gửi đơn đến Công an xã Thăng Bình, Sở Y tế TP Đà Nẵng và các cơ quan báo chí đề nghị làm rõ cái chết của cha mình là ông Nguyễn Ngọc Nhân (51 tuổi).

Tiêm 4 mũi thuốc trước khi đến bệnh viện

Ông Chánh cho rằng cha mình đến nhờ ông TVS (ngụ cùng xã) đến tiêm thuốc. Sau hai ngày được ông S tiêm 4 mũi thuốc thì ông Nhân phát sốt. Người nhà chở ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu nhưng đến chiều cùng ngày thì bệnh nhân tử vong.

Theo đó, vụ việc bắt đầu từ ngày 1-10, ông Nhân có triệu chứng phù hai chân, mệt trong người. Khi đang phơi lúa ở sân thì thấy ông S đi tiêm thuốc cho một người gần đó nên ông này nhờ ông S đến và nói bị đau khớp chân, muốn tiêm thuốc. Ông S tiêm cho ông Nhân 2 mũi thuốc.

tiêm 4 mũi thuốc
Gia đình đau buồn khi người thân tử vong. Ảnh: AT

Đến 2-10, ông Nhân tiếp tục nhờ ông S tiêm thêm 2 mũi thuốc nữa. Đến chiều cùng ngày, ông Nhân sốt nằm đắp chăn.

Sáng 3-10, ông Nhân mệt không thể đi lại được, do bàn chân bị sưng phù kèm triệu chứng tụ máu bầm. Gia đình đưa ông Nhân đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu. Tại đây, bác sĩ hỏi quá trình điều trị trước đó, bệnh nhân nói rằng đã “tiêm thuốc khớp”.

“Khoa cấp cứu bệnh viện trả lời với người nhà do tiêm thuốc nhiễm độc. Người nhà hỏi lại bác sĩ có cần điện gặp hỏi người tiêm thuốc để hỏi rõ thuốc gì để bệnh viện giải độc cho nhanh không?. Nhưng bác sĩ nói không cần và đưa cha tôi đến khoa Hô hấp, chống độc để lọc máu. Đến 14 giờ cùng ngày, bác sĩ thông báo tiên lượng nặng, đến 16 giờ cùng ngày thì thông báo bệnh nhân không qua khỏi”, ông Chánh trình bày.

Theo ông Chánh, người nhà hiểu rằng do tiêm thuốc bị ngộ độc nhiễm trùng máu dẫn đến suy đa tạng, suy tim và suy hô hấp. Gia đình đề nghị ông S phải bồi thường.

“Giờ thì người cũng đã mất rồi, nhưng gia đình không biết nguyên nhân cụ thể vì sao một người đang khoẻ mạnh, chỉ bị đau khớp nhưng sau khi được tiêm 4 mũi thuốc thì bệnh tình trở nên nặng và mất đường đột. Gia đình mong muốn cơ quan chức năng làm rõ vấn đề và ngăn chặn không để những trường hợp tương tự khác xảy ra”, đại diện gia đình ông Nhân mong muốn.

Giấy ra viện của Bệnh viện Đà Nẵng cấp cho bệnh nhân Nguyễn Ngọc Nhân thể hiện, bệnh nhân nhập viện lúc 8 giờ 9 phút ngày 3-10, ra viện lúc 18 giờ 40 phút cùng ngày theo nguyện vọng của gia đình. Chẩn đoán: Nhiễm trùng huyết tiêu điểm da mô mềm, theo dõi viêm cân mạc hoại tử; nhiễm trùng huyết tiêu điểm da – mô mềm vùng chân; xơ vữa động mạch ngoại biên.

Cần làm rõ việc người tiêm thuốc có giấy phép hành nghề hay không

Để tìm hiểu vụ việc, PV liên hệ qua số điện thoại cá nhân của ông S. Tuy nhiên, ông này từ chối trả lời vì “bận”, “không có sức khoẻ”. Khi PV giữ điện thoại, hỏi về giấy phép hành nghề, ông S nói: “Cái đó của phần anh, em không có hỏi rứa được…”.

nghi-ngo-tu-vong-sau-khi-y-te-thon-tiem-thuoc-2.jpeg
Ông S mở quầy thuốc tây, khám chữa bệnh tại nhà. Ảnh: AT

Ông Ngô Tấn Khoa, Trưởng Trạm Y tế Bình Quý cho biết, ông S từng là nhân viên y tế nhưng đã nghỉ mấy năm nay. Thời còn làm việc, ông S chỉ nộp bằng y sĩ, không nộp chứng chỉ hành nghề.

“Nhiệm vụ y tế thôn bản không phải chích thuốc, chỉ quản lý về y tế, tuyên truyền nước sạch, vệ sinh môi trường, còn tiêm thuốc là y tế trạm”, ông nói. Ông Khoa khẳng định, nếu muốn tiêm thuốc cho người khác phải đăng ký, nhưng Trạm y tế xã không thấy ông S đăng ký.

Về việc ông S mở quầy thuốc tây tại nhà, kết hợp châm cứu, khám chữa bệnh. Ông Khoa cho hay trước đây từng hỏi về giấy tờ, thủ tục vài lần nhưng không có. “Ổng thích làm vậy chứ không có giấy tờ gì”, ông Khoa nói.

Trả lời PV, lãnh đạo Công an xã Thăng Bình cho biết đã nắm qua thông tin vụ việc, nhưng đến nay đơn vị vẫn chưa tiếp nhận đơn từ người nhà. “Tôi đang nói anh em kiểm tra, rà soát kỹ. Sự việc xảy ra khá lâu, họ nói vậy chứ công an chưa thấy đơn”, vị này nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.