Cán bộ xã, thôn ăn chặn hàng cứu trợ

Trong đợt bão lũ hồi tháng 11.2009, ca sĩ Mỹ Tâm tặng 200 suất quà, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng giúp người dân ở xã An Cư, huyện Tuy An, Phú Yên. Thay vì phân bổ đến tay người dân, cán bộ xã và trưởng, phó hai thôn Phú Tân 2 và Hòa Thạnh đã phân bổ cho cá nhân, người thân 29 suất.

Cán bộ xã, thôn ăn chặn hàng cứu trợ ảnh 1

Trong khi nhiều cán bộ ở vùng lũ Phú Yên cố gắng phân phát từng gói mì cứu đói cho dân, thì một số cán bộ xã An Cư lại ăn chặn hàng cứu trợ - Ảnh: Đức Huy
Trong đó cán bộ xã chiếm 4 suất, cán bộ thôn 17 suất và người thân 8 suất. Chưa dừng lại ở đó, sau khi phân bổ các suất quà của ca sĩ Mỹ Tâm cho vợ, con, cha, mẹ, các cán bộ nói trên lại tiếp tục đưa một số người thân của mình vào danh sách nhận quà của MTTQ tỉnh Vĩnh Long, mỗi suất gồm 500.000 đồng và một thùng mì ăn liền, quần áo. 

Với cương vị Trưởng ban Phân phối hàng cứu trợ, ông Phạm Văn Cường, Phó chủ tịch UBND xã An Cư, được giao trách nhiệm quản lý kho chứa gạo cứu đói cho dân, nhưng đã tự ý đưa chìa khóa để nhân viên Nguyễn Thái Hoàng mở kho lấy 60 kg gạo cho em rể là ông Lê Trọng Tuấn. Ngoài ra, những phần quà khác có tiền mặt từ 100.000 đồng mỗi suất trở lên đều có tên vợ và người thân của cán bộ. Gia đình ông Phạm Sỹ, Phó thôn Phú Tân 2 nhận đến 5 lần; gia đình ông Trần Thạnh, Trưởng thôn Phú Tân 2 nhận 3 lần và ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch MTTQ xã An Cư nhận 4 lần.

Ông Nguyễn Văn Thanh còn lập danh sách cho vợ là Phùng Thị Lập được nhận hai suất quà của ca sĩ Mỹ Tâm và MTTQ tỉnh Vĩnh Long. Ông Phạm Sỹ thì lập danh sách cho con là Phạm Văn Trung (mặc dù chưa lập gia đình, còn ở chung) được nhận quà của MTTQ tỉnh Vĩnh Long và vợ là bà Võ Thị Mai được nhận quà của ca sĩ Mỹ Tâm.

Bức xúc, người dân tố cáo. Thanh tra vào cuộc và đã phát hiện ra những sai phạm nói trên nên UBND huyện Tuy An đã ra quyết định hạn chót đến ngày 22.2.2010 xã An Cư phải thu hồi 21 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt và 500.000 đồng giá trị hiện vật); tổ chức kiểm điểm và thành lập hội đồng xét kỷ luật đối với ông Phạm Văn Cường, Phó chủ tịch UBND xã và ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch MTTQ xã An Cư, đồng thời cách chức trưởng, phó hai thôn Phú Tân 2 và Hòa Thạnh, bầu lại trưởng, phó thôn mới.

Việc cách chức và bầu lại trưởng, phó của hai thôn đã xử lý xong, nhưng hàng cứu trợ đến bây giờ cũng chỉ mới thu hồi 7 triệu đồng, còn lại hàng hóa bằng hiện vật và 14 suất vẫn chưa thu hồi được. Điều ngạc nhiên là với những sai phạm như vậy nhưng đến nay, hai ông Phạm Văn Cường và Nguyễn Văn Thanh vẫn tại vị (!?).

Theo Đức Huy (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.