Cảm động trước người phụ nữ nấu 800 suất cơm 0 đồng mỗi ngày

(PLO)- Xông pha vào bệnh viện dã chiến để nấu ăn cho bệnh nhân F0, chị Cẩm Vân càng khiến khán giả nể phục khi dành hết số tiền thưởng để tiếp tục cứu người, làm việc thiện.

Trong ba thí sinh tham gia chương trình ở tập đầu tiên, mỗi người đều mang đến một câu chuyện vô cùng cảm động. Nếu chị Đặng Thị Như Ý làm MC Quyền Linh phải khóc nghẹn trên sân khấu khi kể về câu chuyện một bệnh nhân F0 mà mình hết lòng chăm sóc đã đột ngột ra đi.

Chú Nguyễn Phương Thảo khiến khán giả cảm phục trước lòng gan dạ khi trực tiếp thu gom chăn ga của các bệnh nhân F0 qua đời vì COVID-19 thì chị Nguyễn Thị Cẩm Vân lại mang đến cho hàng nghìn người lao động nghèo, người già neo đơn những suất cơm 0 đồng trong mùa đại dịch.

Theo lời chị Cẩm Vân, bếp ăn từ thiện lưu động Thiên Đường của chị được mở ra từ trước khi cả nước đối mặt với dịch COVID-19. Bên cạnh đó, sau gần ba năm chị đã tặng nhà tình thương và sửa sang cho được 10 ngôi nhà cho bà con nghèo.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Vân. Ảnh: BEE

Giao lưu cùng MC Quyền Linh trên sân khấu Hát cho ngày mai, chị Cẩm Vân cho biết hiện tại chị và đồng đội nấu trên 800 suất ăn mỗi ngày để gửi cho các bệnh nhân tại các bệnh viện dã chiến.

“Khi dịch bùng phát thì tôi không dám nấu cơm để phát ở bếp ăn của mình vì sợ lây nhiễm chéo cho mọi người mà vào luôn khu cách ly để nấu. Bên cạnh đó, tôi cũng hỗ trợ lương thực cho bà con bị cách ly tại nhà” - chị nói thêm.

Thể hiện ca khúc Chút kỉ niệm buồn của nhạc sĩ Tô Thanh Sơn, chị Cẩm Vân không giấu nổi sự lo lắng và hồi hộp ngay trong giọng hát của mình. Nhận ra điều đó, ca sĩ Cẩm Ly ở khu vực giám khảo đã nhiệt tình bắt nhịp giúp chị tạo ra một khoảnh khắc vô cùng dễ thương.

Kết thúc phần trình diễn, MC Quyền Linh nói: “Sao em run quá vậy? Hát mà run bần bật vậy nè”. 

Giám khảo Quỳnh Hoa cũng lên tiếng: “Cẩm Vân vừa bước ra là đã thấy dễ thương từ cái nhìn đầu tiên. Một người phụ trách bếp ăn từ thiện mà nhìn dáng vẻ dễ thương như thế này là biết chị nấu ăn ngon rồi đó”.

Dù hoàn thành xong phần diễn của mình nhưng chị Cẩm Vân buộc phải dừng cuộc thi ngay ở vòng đầu tiên nhưng may mắn đã chọn được chiếc mic vàng trị giá 40 triệu đồng khiến khán giả vỡ òa vui sướng.

Tại hậu trường Hát cho ngày mai, chị Cẩm Vân đã gọi điện về khoe với chị dâu của mình đang điều trị bệnh ung thư ở bệnh viện. Qua cuộc gọi, khán giả dễ dàng biết được bệnh tình chị dâu của chị Cẩm Vân cũng khá nặng, ngay lúc đó đang chờ để được bác sĩ chụp phổi và kiểm tra máu.

Chị Cẩm Vân gọi điện cho chị dâu của mình đang điều trị bệnh ung thư ở bệnh viện.

Chị Cẩm Vân nói qua điện thoại với chị dâu: “Em dành tặng chị 30 triệu để chữa bệnh, còn 10 triệu em giữ lại để tiếp bước bếp ăn”. 

Khi biết quyết định của chị Cẩm Vân khán giả vô cùng xúc động và cảm phục trước tấm lòng của cô bếp trưởng này.

Ban giám khảo.

Chương trình Hát cho ngày mai được phát sóng lúc 19 giờ 30, Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. 


Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mã đáo đào khai hương

Mã đáo đào khai hương

(PLO)- Trong vạn vật, ngựa thuộc “càn”, là “trời” của thế giới động vật, mang năng lượng của sự chuyển động, sáng tạo, phấn chấn và thay đổi không ngừng.