Cặm cụi gói bánh tét gửi tặng đồng bào miền Trung

(PLO)-  20-10 năm nay, không hoa, không áo dài tươm tất, những người phụ nữ cặm cụi gói bánh tét để kịp gửi đi cứu trợ bà con miền Trung bị lũ lụt.  
Ngày 20-10 năm nay của các bà, các cô ở khu phố 3, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM đặc biệt hơn mọi năm. Không hoa, không áo dài tươm tất, những người phụ nữ cặm cụi gói từng chiếc bánh tét để kịp gửi đi cứu trợ bà con miền Trung bị lũ lụt.  
Cô Phan Thúy Anh (đường Bờ Tuyến, khu phố 3) cho biết khi nghe tin bà con miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt, cô liền có ý tưởng kêu gọi các chị em trong xóm góp sức hoàn thành mẻ bánh tét để trao tận tay bà con vùng lũ Quảng Bình, Quảng Trị.
Trước đó, với sự tài trợ của chùa Kỳ Quang và từ đóng góp của người dân trong khu phố, đợt bánh tét đầu tiên khoảng 800 đòn cùng áo quần và nhu yếu phẩm cần thiết đã được chuyển đến Quảng Bình hỗ trợ bà con đang gặp khó khăn.

Cặm cụi gói bánh tét gửi tặng đồng bào miền Trung ảnh 1

Những chiếc bánh tét được gói cẩn thận.
 Từ lúc sáng sớm, khi nghe tin nước lũ tiếp tục dâng cao, mọi người khẩn trương mua 100 kg gạo nếp, 20 kg đậu xanh và lá chuối để chuẩn bị gói bánh.

Những đòn bánh tét được các cô gói một cách nhanh nhẹn và khéo léo. Dù ngồi làm cả ngày rất mệt nhưng ai cũng vui vì biết rằng việc mình đang làm sẽ giúp đỡ rất nhiều cho bà con.

Cặm cụi gói bánh tét gửi tặng đồng bào miền Trung ảnh 2

Bánh tét nhân đậu xanh được gói cẩn thận trong lá chuối.

Cặm cụi gói bánh tét gửi tặng đồng bào miền Trung ảnh 3

Anh Phúc Nguyên (áo xanh) ở quận 12 nhưng khi nghe tin các cô khu phố 3 đang cần người giúp gói bánh tét đã tạm ngưng công việc để chạy qua Bình Tân phụ giúp.  

Cặm cụi gói bánh tét gửi tặng đồng bào miền Trung ảnh 4

 Những chiếc bánh tét mang bao tình cảm gửi tới đồng bào miền Trung

 Cặm cụi gói bánh tét gửi tặng đồng bào miền Trung ảnh 5

Thành Giang đang nhóm lửa nấu bánh.

Đây là Thành Giang, Giang tới điểm gói bánh vào buổi chiều sau khi nghe tin mọi người cần thêm nhân lực phụ giúp. Vì không biết gói bánh nên Giang lãnh phần lấy củi, nhóm lửa và canh chừng nồi bánh. “Đây là lần đầu tiên mình nấu bánh, có thể góp chút sức lực để giúp đỡ mọi người là mình vui rồi” - Giang chia sẻ.

Cô Thúy Anh và Thành Giang bên nồi bánh sắp hoàn thành

Và đây là những đòn bánh đầy ắp nghĩa tình

Cô Thúy Anh chia sẻ hết đợt bánh này nếu người dân còn cần các cô vẫn sẵn sàng gói tiếp. "Cô hy vọng bão lũ sẽ qua nhanh để bà con bình yên làm ăn, quan trọng là giữ gìn sức khỏe để vượt qua khó khăn này. Dù các cô chỉ là góp một phần nhỏ nhưng hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với người dân miền Trung” -  cô xúc động.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.