Cá hố rồng liên tiếp dạt vào bờ biển: Biến động môi trường hay trùng hợp hiếm gặp?

(PLO)- Sáng nay, thêm một con cá hố rồng dài gần 4 mét tấp vào bờ biển Lâm Đồng thu hút đông đảo người dân và du khách hiếu kỳ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 24-3, những người đi tắm tại bãi biển Hàm Tiến, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng phát hiện một con cá mái chèo (hay còn gọi là cá hố rồng), dài gần 4 mét bị tấp vào bờ biển.

cá hố rồng
Cá mái chèo tấp vào bờ biển Mũi Né sáng nay.

Theo ghi nhận ban đầu, con cá có kích thước lớn, thân dài, dẹt, màu ánh bạc đặc trưng.

Khi xuất hiện, con cá thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách đến xem và chụp hình đưa lên mạng xã hội.

ca-ho-rong (3).jpg
Người dân lót vải đỏ trên đầu cá.

Đáng chú ý, chỉ trước đó hai ngày (22-3), tại khu vực bãi biển đối diện đường vào Dinh Thầy Thím, xã Tân Hải, một con cá mái chèo khác cũng dài gần 4 mét đã dạt vào bờ.

ca-ho-rong (2).jpg
Rùa biển dạt vào bãi biển Tân Hải sáng nay 24-3.

Không chỉ vậy, sáng cùng ngày 24-3, tại bãi biển Tân Hải còn ghi nhận một con rùa biển nặng khoảng 20 kg xuất hiện gần bờ với hoa văn trên mai rất đẹp, tạo nên chuỗi hiện tượng bất thường trong thời gian ngắn.

ca-ho-rong (7).jpg
Cá mái chèo khổng lồ tấp vào bãi biển Tân Hải chiều 22-3.

Một chuyên gia hải dương học cho biết cá mái chèo thường cư trú ở tầng nước sâu, nơi áp suất lớn, nhiệt độ thấp và môi trường ổn định. Việc chúng dạt vào bờ có thể liên quan đến biến động nhiệt độ nước biển do dòng hải lưu hoặc hiện tượng thời tiết bất thường; tình trạng sức khỏe suy yếu khiến cá mất khả năng định hướng hoặc biến động môi trường dưới đáy biển…

ca-ho-rong (5).jpg
Ngư dân chôn cất cá mái chèo.

Trong tâm thức ngư dân vùng biển Nam Trung Bộ, cá mái chèo với thân dài như rồng bạc thường được gọi bằng những cái tên linh thiêng như “cá rồng”, “cá ông lạ”.

Việc cá dạt vào bờ không chỉ là hiện tượng tự nhiên mà còn được nhìn nhận như một tín hiệu từ biển cả. Do đó ngày 22-3, sau khi phát hiện cá mái chèo ở Tân Hải, người dân địa phương đã tiến hành chôn cất theo tập quán tại khu vực Vạn Dinh Ông, gần chùa Quảng Hương với mong muốn gửi gắm những điều không may theo đó mà qua đi; biển sẽ luôn hiền hòa và ngư dân ra khơi được bình an, thuận lợi.

ca-ho-rong (4).jpg
Sau khi chôn cất cá mái chèo, ngư dân thành kính cầu nguyện biển sẽ luôn hiền hòa và ngư dân ra khơi được bình an, thuận lợi.

Cách ứng xử ấy không chỉ là tín ngưỡng mà còn phản ánh một triết lý sống hài hòa với tự nhiên, nơi con người luôn giữ sự kính trọng trước những điều chưa thể lý giải trọn vẹn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.