BV Ung bướu tiếp tinh thần cho các cháu bị ung thư

(PLO)- Tết đến, ai cũng mong ước đoàn viên, sum vầy nhưng với bệnh nhi đang chiến đấu với bệnh ung thư, về quê ăn tết là việc “xa xỉ”.  

Chiều 5-1, với sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, BV Ung bướu TP.HCM đã tổ chức phiên hội chợ “Xuân sẻ chia” cho hàng trăm bệnh nhi ung thư.

Một bệnh nhi được chụp ảnh lưu niệm miễn phí. Ảnh: HL

Các em đã được xem múa lân, tham quan 11 gian hàng nặn tò he, vẽ tranh cát, ông đồ cho chữ, bong bóng chú hề, chụp ảnh... trong phiên chợ, cùng lưu lại cho mình những kỷ niệm đẹp về không khí tết đang đến gần.

BS Phạm Xuân Dũng, Giám đốc BV Ung bướu TP.HCM, cho biết bệnh nhi ung thư thường phải điều trị kéo dài trong bệnh viện, từ sáu tháng đến cả năm. Môi trường bệnh viện ít nhiều làm các em cảm thấy bị cô lập, buồn chán.

Thấu hiểu cảm giác của các em, có nhiều đoàn thể, cá nhân đã tổ chức các hoạt động giúp các em khuây khỏa như mở lớp học, tổ chức các chương trình vui chơi nhân dịp lễ tết cho các em.

“Tết cổ truyền là ngày quan trọng nhất trong năm, mỗi năm các bé đều mong được lì xì vui chơi. Việc tổ chức không gian vui tết trong bệnh viện hy vọng sẽ giúp các em lưu kỷ niệm về không khí tết, tiếp thêm tinh thần chiến đấu với bệnh tật” - BS Dũng chia sẻ.

BS Phạm Xuân Dũng trao quà cho các bệnh nhi ung thư. Ảnh: HL

Ngoài tổ chức phiên chợ tết, các nhóm thiện nguyện cũng trao nhiều phần quà, lì xì động viên các bệnh nhi ung thư đang điều trị tại bệnh viện, trao 50 suất quà tết cho bệnh nhân người lớn.

Ngắm nhìn hình ảnh hào hứng tham gia phiên hội chợ của các bệnh nhi ung thư:

Bệnh nhi hào hứng khi được mặc áo dài chụp ảnh. Ảnh: HL

Bệnh nhi hào hứng khi được mặc áo dài chụp ảnh. Ảnh: HL

Các phụ huynh gắn lên cây điều ước gửi gắm mong ước của con nhân dịp tết đến. Ảnh: HL

Ước mơ được mạnh khỏe như siêu nhân của một bệnh nhi. Ảnh: HL

Một bệnh nhi tò mò với con cá bằng lá dừa vừa được tặng. Ảnh: HL

Hai bệnh nhi vui vẻ đùa với nhau. Ảnh: HL

Mới truyền thuốc xong, bé Huỳnh Ngọc Trân, bệnh nhân ung thư xương vui vẻ dạo chợ tết cùng mẹ. Ảnh: HL

Các bệnh nhi vui thích khi được tặng tò he. Ảnh: HL

Bé Trần Ngọc Vy, bảy tuổi hào hứng tô tượng. Ảnh: HL

Một bệnh nhi say mê vẽ tranh cát. Ảnh: HL

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.