Bùn ngập ngang vai nơi vùng tâm lũ

(PLO)- “Thoát khỏi lũ” được gia đình ông Thótở tiểu khu 3 (phường Mông Dương, TP Cẩm Phả) chia sẻ sau những ngày di tảnvề đến nhà oan toàn.

Ghi nhận của PV tiểu khu 3 (Mông Dương, Cẩm Phả, Quảng Ninh), sau trận lũ khủng khiếp, nhiều gia đình đang khẩn trương dọn dẹp vệ sinh nhưng do lượng lớn bùn tràn vào nhà, có gia đình ngập sâu từ 1,5 đến 2 mét khiến người dân phải mất nhiều ngày để khắc phục.

Bà Vũ Thị Hải kể hôm sơ tán chỉ kịp mang theo mỗi sổ đỏ, một ít giấy tờ tùy thân và tiền, còn lại toàn bộ đồ đạc bị ngập sâu trong bùn vì mưa lũ ập xuống quá nhanh, khi trở về nhiều tài sản đã bị hư hại.

Gần mười thợ mỏ đến giúp gia đình nhà ông Thót dọn dẹp nhà cửa từ sáng sớm đến 1g chiều ngày 4-8 mới xong rồi trở về nhà dù gia đình đã mượn xong nồi hàng xóm nấu cơm mời ở lại dùng bữa để cảm ơn. Ảnh: Đ. TRUNG

Trong khi đó gia đình ông Thót chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi tất cả tài sản ngập sâu trong bùn, thợ mỏ phải đến giúp đỡ để đẩy bùn ra ngoài. Ông Thót cho biết trong nhà bị ngập bùn lên tới 2 mét vì thế ông phải đục thủng tường nhà để đưa bùn đất ra ngoài.

Vết tích cũ của bùn đất để lại ngang với vai ông Thót. Ảnh: Đ. TRUNG

Bùn ngập ngang vai nơi vùng tâm lũ ảnh 3
Không có cách nào khác để đẩy bùn đất ra ngòi những người thợ mỏ buộc phải đục lỗ để bùn thoát ra ngoài. Ảnh: Đ. TRUNG

Ngồi ứa nước mắt bên chồng sách vở của cô con gái đang dạy học trên Hà Nội, bà Thót ân hận: “Mất gì cũng được, nhưng sách vở của con gái bị hư hại hết rồi, khi nó về không biết phải nói với nó như thế nào. Giờ chắc cũng đến vứt đi, đau lắm!”. Vừa nói bà Thót bưng chồng sách ra bên dòng kênh đang cuộn chảy đục ngầu…

Bà Nguyễn Thị Thót tâm sự rằng bà đã rất ân hận khi đi sơ tán mà không kịp mang theo sách vở của con gái để lại ở nhà. Ảnh: Đ. TRUNG

Những người dân ở tiểu khu 3 chia sẻ, con gái bà Thót là giáo viên môn địa lý. Toàn bộ sách vở nghiên cứ địa lý, biến đối khí hậu hư hại hoàn toàn… phía trên là bãi thải cọc 6 với hàng tỷ khối đất đá của Công ty Than Mông Dương. Ảnh: Đ. TRUNG

Bà Thót tiếc nuối nên đã chạy qua nhà hàng xóm xin nước sạch để rửa những bộ sách cho con gái mình bị vùi trong bùn. Bà Thót vừa rửa, vừa khóc, khiến những người chứng kiến không khỏi xót xa. Người dân kéo bà đứng dậy, rồi dìu bà vào nhà khuyên bà bỏ đi vì không thể nào dùng được nữa…

Bùn đất vẫn còn ngập một khu trọ của công nhân mỏ than Mông Dương. Ảnh: Đ. TRUNG

Nhiều đoạn đường vẫn còn đầy bùn cát sau lũ. Ảnh: Đ. TRUNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.