Bữa ăn ấm lòng trên hành trình về quê đón Tết

(PLO)- Trên hành trình về miền Tây đón Tết sum họp với gia đình, nhiều người ấm lòng với bữa ăn miễn phí phường Khánh Hậu, TP Tân An, Long An.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những ngày qua, tại góc nút giao quốc lộ 1 với Vành đai TP Tân An ( phường Khánh Hậu, TP Tân An, Long An) hàng trăm người ghé vào quán ăn phục vụ miễn phí.

Với tiếng kêu gọi lớn “Đường còn xa, ghé ăn bánh canh miễn phí bà con ơi!”, tiếng cô Hoa cùng những thành viên bữa ăn miễn phí gọi người đi đường ghé vào thưởng thức.

Phục vụ bữa ăn miễn phí

Trong 2 ngày 25 và 26 tết, cứ từ 16 giờ, góc nút giao giữa quốc lộ 1 và tuyến đường Vành đai TP Tân An lại sáng đèn. Phía trước, tấm bảng hiệu to cùng dòng chữ đỏ nổi bật: “Phục vụ bữa ăn miễn phí” được đặt để những người về quê đón Tết có thể thấy rõ nhất. Người phụ nữ trung niên liên tục vẫy tay mời gọi: “Đường còn xa, ghé ăn bánh canh miễn phí bà con ơi!”.

bữa ăn miễn phí (2).jpg
Bà Lê Thị Ngọc Hoa đứng vẫy tay mời gọi người đi đường vào dùng bữa ăn miễn phí. Ảnh:HD

Điểm phục vụ bữa ăn miễn phí này là của bà Lê Thị Ngọc Hoa (60 tuổi, phường Khánh Hậu, TP Tân An, Long An) được mở ngay trước cửa công ty cặp theo quốc lộ 1.

Bất kì ai khi cho xe chạy vào quán đều được có người hướng dẫn nhiệt tình từ khâu để xe đến sắp xếp chỗ ngồi. Sau đó, các thành viên quán ăn miễn phí sẽ mang từng tô bánh canh đến tận bàn để phục vụ.

bữa ăn miễn phí 2.jpg
bữa ăn miễn phí (14).jpg
Khoảng trống trước cửa công ty được gia đình bà Hoa để phục vụ bữa ăn miễn phí. Ảnh: HD

Sau khi ăn xong, “khách hàng” chỉ cần để lại tô trên bàn, sẽ có người đến thu dọn. Ngoài ra, nước uống miễn phí luôn có sẵn phục vụ.

Anh Nguyễn Văn Nhớ (36 tuổi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) vừa cho xe vào quán, hai vợ chồng anh được hướng dẫn ngồi vào bàn, thật nhanh có người tiếp tục đem ra hai tô bánh canh nóng hổi, với câu nói mời dùng ngon miệng.

bữa ăn miễn phí.JPG
Nhiều gia đình rất vui khi đến thưởng thức món bánh canh miễn phí của gia đình bà Hoa. Ảnh:HD

“Phải nói bánh canh rất ngon. Những người xa quê như chúng tôi rất cần tiết kiệm chi phí để về quê. Xin được gửi lời cảm ơn, tình cảm của những người dân Long An đã giúp chúng tôi ấm lòng cho trên hành trình về quê đón Tết”, anh Nhớ nói.

Vợ chồng chị Phạm Thị Tuyết về quê ở tỉnh Trà Vinh ăn Tết. Khi thấy tấm bảng hiệu cùng lời mời nhiệt tình nên vợ chồng chị ghé ăn. “Bữa ăn rất ngon, cảm ơn tấm lòng hảo tâm đã giúp chúng tôi, rất là biết ơn”, Chị Tuyết nói. Còn chồng chị cũng liên tục khen ngon và cảm ơn người hỗ trợ.

bữa ăn miễn phí (11).jpg
Bữa ăn miễn phí giúp nhiều người ấm lòng trước khi cuộc hành trình dài về quê đón tết

Với nhiều người, một bữa ăn như thế không đáng là bao, nhưng với những vị khách như vợ chồng anh Tự, bữa ăn giúp anh tiết kiệm được phần nào chi phí khi trên đường về quê đón tết.

Phục vụ hơn 500 tô bánh canh mỗi đêm

Theo bà Hoa (người đứng ra tổ chức bữa ăn miễn phí) cho biết, từ tối ngày 26 âm lịch, cả gia đình và những nhân viên công ty ở nhà cùng tham gia phụ giúp cho bữa ăn, bảo đảm đủ số lượng phục vụ cho người dân về quê có được bữa ăn ngon nhất, có sức khỏe trên hành trình dài.

bữa ăn miễn phí (9).jpg
bữa ăn miễn phí 1.jpg
Mỗi ngày bữa ăn miễn phí nấu khoảng 500 tô bánh canh phục vụ bà con về quê đón Tết. Ảnh:HD

Trong mỗi ngày phục vụ, gia đình bà đã mua từ 80 đến 100 kg bánh canh, 80 kg thịt, rau, củ quả… để nấu được khoảng 500 tô bánh canh.

“Năm nay kinh tế còn khó khăn, đến cả bản thân gia đình tôi làm doanh nghiệp cũng gặp khó huống chi những người xa quê làm ăn. Thấy người dân về quê vất vả, gia đình tôi cũng muốn làm một điều gì đó để tiếp sức cho họ về đón tết”, bà Hoa nói.

bữa ăn miễn phí (4).jpg
Việc nấu ăn miễn phí được con gái bà Hoa cùng các thành viên trong gia đình tham gia phục vụ. Ảnh: HD

Việc nấu ăn phục vụ miễn phí không hề dễ nhưng với bà Hoa đó là một cách để sẻ chia tình yêu thương, tiếp thêm sức mạnh cho người dân trên đường về quê và lan tỏa thêm những điều tốt đẹp trong cuộc sống: “Dịp Tết về sum vầy cùng gia đình, nhiều người rất cần chi tiêu. So với nhiều người tôi cùng có điều kiện hơn nên quyết định nấu những phần ăn ngon phục vụ bà con. Tôi và gia đình dự định phục từ nay đến 28 tết”, bà Hoa nói.

bữa ăn miễn phí (10).jpg
Niềm vui của người dân khen ngon, khiến những người phục vụ quên đi sự vất vả. Ảnh:HD

“Vất vả và mệt nhưng tất cả chúng tôi đều rất vui khi ai ghé ăn cũng khen ngon. Nhìn mọi người ăn ngon miệng đó cũng là niềm hạnh phúc của mình. Mong bà con về quê an toàn, đón cái Tết thật đầm ấm bên gia đình, người thân”, bà Hoa cười nói trước khi lại bước ra vẫy tay mời khách vào ăn.

bữa ăn miễn phí (12).jpg
bữa ăn miễn phí (6).jpg
Bà Hoa vui vẻ đón nhận những lời cảm ơn của người dân trước khi chia tay về quê đón tết.

Những lời cảm ơn, cái vẫy tay với nụ cười đầy hạnh phúc của người dân sau khi dùng xong bữa như là những hình ảnh đẹp nhất muốn gửi lại bà Hoa cùng những người thân. Đó cũng là hình ảnh của quê hương Long An giàu tình cảm gởi đến bà con về quê đón tết đầm ấm bên người thân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.