BTV Quang Minh lên tiếng vụ quảng cáo sữa Hiup: 'Tôi bị lừa'

(PLO)- BTV Quang Minh đăng tải bài viết với tiêu đề “Tôi bị lừa” khi đề cập đến vụ việc liên quan sản phẩm sữa Hiup. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 19-6, trên trang Facebook cá nhân, biên tập viên (BTV) Quang Minh đăng tải bài viết với tiêu đề “Tôi bị lừa”, đề cập đến vụ việc liên quan sản phẩm sữa Hiup – loại sản phẩm vừa bị báo chí phản ánh có dấu hiệu không đạt chuẩn, thậm chí bị xem xét là “sữa giả”.

Trong bài viết, BTV Quang Minh cho biết đã nhận được thông tin chính thức từ cơ quan báo chí liên quan chất lượng sản phẩm này. Anh cho rằng cần phải lên tiếng rõ ràng, minh bạch vì từng hợp tác quảng bá cho Hiup.

“Tôi hợp tác với Hiup dựa trên nhiều hồ sơ pháp lý đầy đủ do họ cung cấp. Thậm chí, sau khi tôi bị xử phạt hành chính vì ‘quảng cáo lố’ cho Hiup, tôi vẫn trao đổi với nhãn hàng, đề nghị họ cam kết không sử dụng hình ảnh của tôi”, anh viết.

BTV Quang Minh
BTV Quang Minh khi quảng cáo sản phẩm sữa.

Theo chia sẻ, anh đã mời cơ quan chức năng vào làm việc để xác minh sản phẩm. Gần đây nhất, anh cho biết vẫn nhận được kết quả kiểm nghiệm từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội (ngày 27-5-2025), cho phép lưu thông sản phẩm. Ngoài ra, trước khi nhận quảng cáo, anh cho biết đã được cung cấp nhiều giấy chứng nhận đạt chuẩn, phiếu công bố sản phẩm, tiêu chuẩn thành phần, hợp đồng có điều khoản trách nhiệm rõ ràng.

BTV Quang Minh khẳng định chỉ nhận quảng bá dựa trên cơ sở tin tưởng vào giấy tờ pháp lý do doanh nghiệp cung cấp. Anh không tham gia sản xuất, phân phối hay kiểm nghiệm sản phẩm. Theo anh, các con của mình cũng đã sử dụng sản phẩm này trong một thời gian.

“Tôi không né tránh. Tôi đang làm việc cùng luật sư để khởi kiện nhãn hàng vì đã lừa dối cả chính tôi trong vụ việc này. Tôi sẽ làm đến cùng để bảo vệ danh dự cá nhân và để không ai còn trở thành nạn nhân của các nhãn hàng bẩn trong những vụ việc tương tự”, BTV Quang Minh nêu quan điểm.

Bài viết thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với nhiều ý kiến trái chiều. Trước phản ứng này, anh cho biết: “Việc tôi mở bình luận không phải để đôi co, tranh cãi hay biện minh điều gì. Ai từng gặp tôi đều hiểu tôi thế nào. Tôi không đánh đổi gia đình, danh dự để lấy bất cứ thứ gì trên đời nên tôi không thanh minh nữa”.

Trước đó, BTV Quang Minh bị xử phạt hành chính 37,5 triệu đồng vì hành vi vi phạm trong hoạt động quảng cáo. Anh đã gửi lời xin lỗi và chấp nhận hình phạt.

“Tôi xin nhận phần trách nhiệm nếu sự xuất hiện của tôi vô tình gây ra hiểu lầm hay khiến ai đó cảm thấy bị định hướng sai. Tôi chưa từng có ý định lợi dụng lòng tin của khán giả để phục vụ lợi ích cá nhân. Nếu có điều gì khiến mọi người thất vọng, thì đó là sự thiếu thận trọng trong việc chọn lựa sản phẩm đồng hành – và tôi xem đó là một bài học đắt giá”, anh chia sẻ thêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.