Brazil và tôn giáo bóng đá

Tại Brazil, đâu đâu cũng thấy người dân chơi bóng, đặc biệt là các em nhỏ luôn mong ước trở thành các thần tượng như Ronaldo, Kaka, Rivaldo… hay Neymar. Họ chơi bóng ở bất kỳ khoảng trống nào và biến nó thành “sân cỏ”.

 
Ở Brazil người dân không chỉ ăn bóng đá, ngủ bóng đá, họ làm việc cũng liên quan đến bóng đá. Một tiểu bang của quốc gia này sở hữu vài trăm CLB bóng đá là chuyện bình thường. Dường như mỗi người dân Brazil sinh ra, họ đã có sẵn sự đam mê bóng đá trong máu.

Tài năng bóng đá Brazil nhiều kinh khủng. Thay vì đến sân bóng để tuyển lựa tài năng rất bài bản như ở châu Âu, các nhà tuyển trạch bóng đá Brazil chỉ cần ra đường và quan sát là đã có thể tìm được một vài cầu thủ tiềm năng. Còn các cầu thủ Brazil thi đấu ở V-League chỉ xếp hạng 4-5 tại xứ sở Samba.

Với tư thế của chủ nhà, đội tuyển Brazil được tuyển chọn rất đồng đều. Hạn chế lớn nhất của họ là thiếu một trung phong cắm thực thụ. Theo tôi, đây là vị trí yếu nhất của ứng viên vô địch Brazil.

Còn nếu hỏi vì sao World Cup tại Brazil nhiều bàn thắng hơn trước thì phải thừa nhận trình độ các đội được nâng tầm nên không còn nhiều khoảng cách. Nếu một đội quá chú trọng tấn công, họ sẽ trả giá bằng bàn thua từ các đợt phản công “sắc như dao” của đối thủ, như trận Đức thắng Hà Lan 5-1 là ví dụ. Hoặc không ai nghĩ Úc lại chơi đôi công với Hà Lan và ghi đến hai bàn vào lưới đội này.

Ngoài ra, chính sự chỉn chu trong các tình huống cố định cũng một phần giúp lượng bàn thắng World Cup nhiều hơn. Đa số các đội đều có chuyên gia sút phạt hẳn hoi. Và đó là một chiến lược chứ không theo kiểu tự phát như các kỳ World Cup trước.

MINH QUANG ghi

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Clip lễ công bố giải thưởng FairPlay 2015

Clip lễ công bố giải thưởng FairPlay 2015

(PLO)- Sáng ngày 26-6, tại hội trường báo Pháp luật TP.HCM, đã diễn ra lễ công bố giải thưởng FairPlay 2015. Đây là lần thứ 4 báo Pháp luật TP.HCM đứng ra tổ chức giải thưởng này. Nhiều lãnh đạo các ban ngành, các phóng viên thể thao, hội CĐV VFS đã đến tham dự.
Giải Fair Play: Thông điệp tình yêu cao thượng

Giải Fair Play: Thông điệp tình yêu cao thượng

(PL)- Xin được mượn lại cái tựa trong đêm Gala trao giải Fair Play 2014 để nối tiếp với mong mỏi và khát vọng của những nhân vật chính mùa trước để nối đến giải Fair Play 2015.
Hat trick đầu đời của ‘Cu Mười’

Hat trick đầu đời của ‘Cu Mười’

(PL)- Cách đây 13 năm, tại Tiger Cup 2002, Tài Em với cái tên thường gọi là “Cu Mười” ghi một bàn thắng đẹp vào lưới Indonesia ngay trên thánh địa Senayan của Indonesia, giúp bóng đá Việt Nam thực hiện hành trình đoạt HCĐ Đông Nam Á với lực lượng trẻ hóa toàn diện dưới thời HLV Calisto.
‘Thách thức nhiều giúp tôi bản lĩnh hơn!’

‘Thách thức nhiều giúp tôi bản lĩnh hơn!’

(PL)- Nhiều người vẫn thích gọi ông là bầu Trần Anh Tú hơn là ông chủ của Thái Sơn Nam hay là ông chủ tịch LĐBĐ TP.HCM kể cả khi năm 2014 ông vinh dự nhận giải thưởng Vinh danh Fair Play.