Bỗng dưng mất phí cưỡng chế thi hành án

(PL)- Người thắng kiện tạm ứng chi phí cưỡng chế thi hành án. Thi hành án xong, bản án bị cấp giám đốc thẩm hủy. Tòa xử lại, người này từ thắng thành thua, phần tiền đã tạm ứng coi như mất vì tòa không xác định được ai phải trả...

Đó là trường hợp oái oăm của bà VTKL, nguyên đơn trong vụ kiện tranh chấp thừa kế với các anh em trong nhà.

Kiện đòi di sản theo di chúc

Theo hồ sơ, tháng 7-2006, bà L. nộp đơn khởi kiện ông VVS (anh của bà) tại TAND TP.HCM. Bà L. trình bày cha mẹ bà có tất cả 10 người con ruột. Cha mẹ bà tạo lập được một căn nhà ở phường 5 (quận 8). Năm 1996, cha bà chết không để lại di chúc. Lúc đó tất cả anh chị em trong nhà đều có gia đình riêng, ở riêng nên mẹ bà tiếp tục quản lý tài sản.

Thấy bà L. độc thân, sống cùng cha mẹ từ nhỏ trong nhà này nên tháng 3-1998, mẹ bà đã ra UBND phường lập di chúc giao cho bà L. căn nhà để quản lý, thờ cúng ông bà, tổ tiên. Hơn một tháng sau, mẹ bà L. mất. Sau đó do làm ăn thất bát và ly hôn, ông S. không còn chỗ ở nên đã dọn về nhà cha mẹ ở cùng.

Được một thời gian, hai anh em phát sinh mâu thuẫn nên bà L. phải dọn đến nơi khác ở. Nay bà khởi kiện yêu cầu chia thừa kế phần di sản của cha theo pháp luật và của mẹ theo di chúc. Bà muốn được quản lý toàn bộ di sản và sẽ hoàn lại giá trị cho các đồng thừa kế khác kỷ phần mà họ được hưởng từ cha.

Trong khi đó, ông S. thì cho rằng tòa cần coi lại tính hợp pháp của di chúc vì người mẹ không biết chữ, lập di chúc khi đang trọng bệnh...

Thi hành án xong, án bị hủy

Tháng 4-2010, TAND TP.HCM đã xử sơ thẩm, công nhận căn nhà trên là di sản của cha mẹ các bên đương sự để lại. Tòa chấp nhận yêu cầu của bà L. về việc chia thừa kế, giao căn nhà cho bà quản lý, ngược lại bà L. hoàn lại các anh chị em trong nhà kỷ phần thừa kế di sản của người cha. Năm tháng sau, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm cũng tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Sau đó, bà L. đã yêu cầu thi hành án (THA), nộp án phí, trả phần tiền cho các anh chị em như tòa tuyên. Mặt khác, bà còn nộp hơn 100 triệu đồng tạm ứng chi phí dự trù tổ chức cưỡng chế cho Cục THA dân sự TP.HCM (theo quy định thì người phải THA chịu chi phí này nhưng để tổ chức thi hành thì người được THA tạm ứng trước). Ngày 6-6-2013, việc cưỡng chế giao nhà cho bà L. đã được Cục THA TP tổ chức thi hành xong.

Tưởng vụ việc tới đó là xong, không ngờ đến ngày 17-12-2013, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã có quyết định giám đốc thẩm, hủy toàn bộ hai bản án sơ, phúc thẩm. Theo đó, cấp giám đốc thẩm nhận định tòa hai cấp giao di sản cho bà L. quản lý thờ cúng nhưng chưa xác định rõ vị trí di sản dùng vào việc thờ cúng để các thừa kế khác được vào thờ cúng là chưa đảm bảo quyền lợi hợp pháp của họ...

Phán quyết trái ngược hoàn toàn

Tại phiên sơ thẩm (lần hai) ngày 8-10 vừa qua của TAND TP.HCM, bà L. vẫn giữ nguyên yêu cầu cũ. Trong số các anh chị em, chỉ có một người chị ủng hộ bà L., tám người còn lại thì không đồng ý giao di sản cho bà L. quản lý, thờ cúng mà giao cho ông S. quản lý. Họ cho rằng căn nhà là sở hữu chung của 10 anh em, bà L. suốt thời gian qua không làm tròn bổn phận thờ cúng, giỗ cha mẹ... Còn bà L. thì nói bị anh chị em hăm dọa nên không dám về nhà.

Cuối cùng, tòa đã quyết định công nhận di sản trên là của 10 anh chị em nhà bà L. và giao cho ông S. quản lý, thờ cúng trong nhà.

Tiền chi phí tổ chức cưỡng chế coi như mất

Tại phiên xử, chủ tọa cho biết: Án phí (sau phiên phúc thẩm lần đầu - NV) và các khoản tiền mà bà L. hoàn trả cho các anh chị em để THA trước đây, tòa có thể tuyên trả lại cho bà. Tuy nhiên, hơn 100 triệu đồng bà L. nộp tạm ứng chi phí tổ chức cưỡng chế cho cơ quan THA thì tòa không thể tuyên trả bởi không xác định được ai phải trả, pháp luật cũng không có quy định. Trên thực tế, cơ quan THA đã dùng số tiền này để tổ chức cưỡng chế, chi trả cho các cá nhân, đơn vị tham gia cưỡng chế nên không thể đòi lại.

Luật sư của bà L. thì cho rằng ông S. (bị đơn, người bị cưỡng chế THA trước đây) phải trả tiền cho bà L. Tuy nhiên, phía ông S. nói mình không có lỗi trong việc này. Hiện hai bản án trước đã bị hủy để xử lại thì không còn giá trị pháp lý nữa nên tòa sẽ không thể dựa vào đó để buộc họ trả tiền được.

Tòa đã phải dành khá nhiều thời gian thuyết phục các anh chị em của bà L. hỗ trợ phần nào cho bà số tiền hơn 100 triệu đã chi ra này. Cuối cùng, chỉ có ba người đồng ý hỗ trợ mỗi người 10 triệu đồng và tòa ghi nhận.

Về tình huống này, ông Nguyễn Văn Lực (Cục trưởng Cục THA dân sự TP.HCM) đồng tình với nhận định của tòa. Theo đó, án phí, tiền THA mà đương sự nộp vào tài khoản để thi hành có thể trả lại cho đương sự nếu bản án sau đó bị hủy và tòa xử lại theo hướng khác. Tuy nhiên, chi phí cưỡng chế là khoản chi phí hợp lý để THA thì không thể lấy lại vì trên thực tế cơ quan THA đã dùng số tiền này thực hiện cưỡng chế. Việc bản án bị hủy, xử lại là giai đoạn sau, còn giai đoạn trước đó bản án đã có hiệu lực thì phải được thi hành theo luật.

Luật chưa dự liệu

Đây là tình huống mà Luật THA dân sự chưa dự liệu để điều chỉnh. Vì không có quy định, không xác định được cá nhân hay cơ quan nào có trách nhiệm hoàn trả tạm ứng chi phí cưỡng chế trong trường hợp này nên người đã tự nguyện tạm ứng chi phí đành phải chịu thiệt thòi.

Luật sư NGUYỄN THÀNH CÔNG, Đoàn Luật sư TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

bài test

bài testLongform

(PLO)- Trải qua 124 ngày giãn cách xã hội với nhiều lần thay đổi cấp độ, biện pháp chống dịch, TP.HCM đã đạt được những kết quả tích cực, từng bước bước vào giai đoạn bình thường mới và dần thích nghi với việc sống chung cùng COVID-19.
[Infographic] Top 10 xe ô tô bán chạy tháng 6/2020 - Test bài

[Infographic] Top 10 xe ô tô bán chạy tháng 6/2020 - Test bàiInfographic

(PLO)- Mùa dịch vẫn chưa đi qua hẳn nhưng doanh số bán xe ô tô có hướng tăng trở lại đối với một số dòng xe. Vẫn là những chiếc xe phân khúc giá tiền dễ tiếp cận nằm đầu top, đối với tháng 6 vừa qua thì doanh số đầu bảng thuộc về Honda City, vượt doanh số của Vios hơn 300 chiếc xe.
Tôi ghét những cánh tay giơ lên

Tôi ghét những cánh tay giơ lên

Ngày nay chuyện bốn phương tám hướng gì cũng loan truyền chóng mặt. Ngoài một rừng cơ quan báo chí chuyên nghiệp thì giới đưa tin dạo còn nhiều gấp vạn lần.
Vinh danh kỳ 29: Bảng vàng về với Đắk Lắk

Vinh danh kỳ 29: Bảng vàng về với Đắk Lắk

(PL)- Số lượng bạn đọc ở Đắk Lắk đã từng được trúng giải À Ra Thế khá nhiều, tuy nhiên đây là lần đầu tiên bảng vàng xướng tên một bạn đọc ở địa phương này, đồng thời Bình Phước vẫn luôn giữ “áp đảo” các vị trí còn lại.
Dù vé số trúng thưởng cũng chỉ phạt hành chính

Dù vé số trúng thưởng cũng chỉ phạt hành chính

(PL)- Nếu tình huống chỉ dừng lại ở số tiền 300.000 đồng, chắc hầu hết bạn đọc đều có đáp án cho tình huống này. Nhưng cùng với hai tờ vé số trúng thưởng được 6 triệu đồng, nhiều bạn đọc đã “vội vã” kết luận A phải bị xử lý hình sự.