Bóng đá, phụ nữ và bình đẳng giới

(PL)- Bóng đá đem lại rất nhiều điều, cảm hứng và khả năng cuốn hút của môn thể thao này là điều không thể bàn cãi. 

Nhưng cứ nhìn những cuộn trào từ người hâm mộ Việt Nam trong những năm gần đây cũng có thể nhận ra bóng đá đã xóa nhòa đi khoảng cách giữa đàn ông và phụ nữ.

Thậm chí tỉ lệ những người hâm mộ đổ ra đường sau mỗi chiến thắng của đội tuyển có một số lượng không hề nhỏ là những cô gái chân yếu tay mềm. Đã có thời dưới không ít nếp nhà, khi hai đội đang giằng co tỉ số thì vợ và chồng đang giành nhau cái điều khiển từ xa. Vợ đang muốn xem phim Hàn Quốc, còn chồng thì chỉ muốn xem bóng đá.

Không xem được ở nhà thì ta ra đường, nhiều ông chồng đành phải tìm vui ở những quán bia, cà phê có màn hình lớn để thỏa mãn đam mê. Nhưng với khả năng nghi ngờ cao độ, nhiều bà vợ đành ưu ái cho chồng xem tại nhà nhưng với các yêu cầu: “Xem không hét, vào không la, thua không đập phá đồ trong nhà”.

Ở một chiều khác, các bà vợ chịu thế “kèo dưới” cũng tìm mọi cách để thích ứng với chồng hơn bằng việc cùng xem bóng đá với đức lang quân. Chị em cũng chịu khó lên mạng gọi là tìm hiểu bóng đá, nhưng thay vì tìm hiểu về quy chế và luật lệ thì các cầu thủ đẹp trai và cơ bắp săn chắc đã cuốn họ vào.

Bởi vậy, có bà vợ tổng kết bằng kinh nghiệm thực tiễn cứ bóng vào lưới là chồng hò reo. Thế là họ cứ ung dung áp dụng và không ít lần phải hứng chịu sai lầm vì reo nhầm bàn thắng đội đối thủ của chồng.

Nếu có một chiến thắng có tầm quy mô lớn, đội U-23 Việt Nam đã tạo nên chiến thắng trong việc biến nhiều cô gái vốn không biết bóng đá là gì giờ bỗng nhiên chăm chỉ ngồi trước màn hình mỗi giờ bóng lăn. Dù chỉ trước đó không lâu có cô còn băn khoăn tự hỏi: Sao đội bóng giàu không phát cho mỗi cầu thủ một quả? Tại sao bao nhiêu người chỉ giành nhau một trái bóng chi cho khổ?

Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam mới đây đã khiến cho nhiều nơi trên cả nước chuyển mạnh từ áp thấp nhiệt đới tới bão rất nhanh. Đường phố tắc ở nhiều nơi, nhiều nơi các bà, các mẹ, các chị còn trở thành những vũ công biểu diễn sôi động ngay trên đường.

“Không nên hoãn sự sung sướng đó lại”, niềm vui và niềm tự hào xứng đáng được lan tỏa. Nhưng đêm qua có nhiều cơn bão đã kéo theo những nguy cơ. Di chuyển với vận tốc lớn, không đội mũ bảo hiểm, nhiều vụ tai nạn đã diễn ra trên đường. Bóng đá không phân biệt đàn ông và phụ nữ, và những tai nạn trên đường cũng vậy!

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.