Bộ trưởng Bộ GD&ĐT gửi lời chia buồn vụ HS bị cây đè tử vong

(PLO)- Đại diện Bộ GD&ĐT đã cử đại diện đến thăm hỏi các học sinh trong vụ cây phượng bật gốc đè nhiều học sinh xảy ra tại TP.HCM sáng nay.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ vừa gửi thư chia buồn tới gia đình em học sinh tử vong, đồng thời gửi lời thăm hỏi các em học sinh bị thương trong vụ tai nạn đổ cây tại Trường THCS Bạch Đằng xảy ra vào sáng 26-5.

Trong thư Bộ trường Nhạ cho biết ngay sau khi sự việc xảy ra, Bộ GDĐT đã liên hệ với Sở GD&ĐT TP.HCM để nắm bắt tình hình, đồng thời cử đại diện của Bộ đến tận nơi thăm hỏi các em.

“Đây là sự việc hết sức đau lòng. Thay mặt lãnh đạo Bộ GDĐT, tôi gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình em học sinh đã mất và gửi lời thăm hỏi tới  các em học sinh bị thương. Tôi cũng gửi lời động viên tới giáo viên, học sinh Trường THCS Bạch Đằng, mong các em học sinh và các thầy cô giáo ổn định tâm lý, sớm vượt qua mất mát này để ổn định tổ chức dạy và học” - Bộ trưởng viết. 

Trường tiểu học Bạch Đằng, nơi xảy ra vụ cây phượng bật gốc đè nhiều học sinh. A3nh: N. QUYÊN

Về vấn đề an toàn trường học, bộ trưởng yêu cầu các địa phương cần quan tâm nhiều hơn nữa, cụ thể các Sở GD&ĐT chỉ đạo ngay các nhà trường liên hệ đơn vị quản lý môi trường đô thị, cây xanh trên địa bàn, tiến hành việc kiểm tra, kiểm kê và cắt tỉa, xử lý các cây nguy hiểm, có thể gãy đổ… đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về môi trường giáo dục an toàn; các chỉ đạo về bảo đảm an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh sinh viên.

Trưa cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cùng lãnh đạo ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố, Ban Giám hiệu Trường Trung học Cơ sở Bạch Đằng đã đến thăm hỏi các học sinh bị chấn thương do cây bật gốc xảy ra sáng 26-5 đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Dương Anh Đức đã thăm hỏi, động viên các em học sinh và gia đình có con em gặp nạn.

Cùng với việc yêu cầu ngành Y tế, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố quan tâm, chăm sóc tốt nhất cho các em bị thương, ông Đức cho biết thêm, TP sẽ hỗ trợ 5 triệu đồng/học sinh bị thương, hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình có học sinh tử vong. 

Liên quan đến vụ việc này, ông Dương Anh Đức cho biết: Lãnh đạo thành phố đã yêu cầu Công an Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Công an Quận 3 nhanh chóng vào cuộc, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cây đổ và làm rõ trách nhiệm các bên liên quan đến vụ việc thương tâm này.

Theo chỉ đạo của UBND TP.Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhi đồng 2 không thu bất kỳ chi phí điều trị ngoài bảo hiểm nào đối với các em học sinh bị nạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.