Bỏ quên gạc trong bụng bệnh nhân gần 6 năm trời

(PLO)- BV đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) vừa có báo cáo nhanh gửi Sở Y tế tỉnh Bến Tre về ca phẫu thuật đặc biệt trong ngày 21-8. Dị vật thu được là miếng gạc y tế nằm trong ổ bụng một bệnh nhân nữ từ năm 2012.

Bệnh nhân là chị Nguyễn Thị Lệ (sinh năm 1968, ngụ ấp 3, xã Mỹ Nhơn, huyện Ba Tri, Bến Tre). Chị Lệ cho biết gần đây phần bụng dưới của chị xuất hiện một khối u, đau âm ỉ.

Do thường xuyên bị đi tiêu phân lỏng nên chị đã đến Bệnh viện (BV) đa khoa tư nhân Minh Đức kiểm tra đường ruột. Tại đây, BV thông báo bệnh của chị có liên quan đến buồng trứng nên ngày 13-8 chị Lệ đến BV đa khoa Nguyễn Đình Chiểu khám, làm các xét nghiệm…

Sau khi siêu âm và chụp CT, các bác sĩ phát hiện trong bụng chị Lệ có một khối u to hỗn hợp vùng hạ vị (kích thước 10 x 10 cm), lòng có vùng cản quang mạnh nên nghĩ đó là u quái buồng trứng. Tuy nhiên sau phẫu thuật, khối dị vật lấy ra lại là một miếng gạc y tế.

Trao đổi với BV, chị Lệ cho hay năm 2012 chị có đến BV K120 tỉnh Tiền Giang phẫu thuật cắt bỏ tử cung nhưng hiện không còn lưu giữ giấy tờ trong lần điều trị đó. Sau phẫu thuật sức khỏe của chị ổn định, vẫn có thể làm ruộng cùng các công việc khác như thường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.