Bộ Công an khai mạc Trại sáng tác ở tỉnh Lâm Đồng

(PLO)- Trại sáng tác chia làm 2 đợt gồm phía Nam và phía Bắc, mỗi đợt khoảng 35 người, gồm 25 nhạc sĩ, tác giả, biên đạo trong và ngoài lực lượng công an nhân dân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều ngày 18-10, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Bộ Công an tổ chức Trại sáng tác ca khúc và tác phẩm múa về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” năm 2022. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ nêu Sáu điều dạy Công an nhân dân (11-3-1948 – 11-3-2023).

Khai mạc Trại sáng tác ca khúc và tác phẩm múa về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” năm 2022. Ảnh: VÕ TÙNG

Khai mạc Trại sáng tác ca khúc và tác phẩm múa về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” năm 2022. Ảnh: VÕ TÙNG

Trại sáng tác tập trung vào các chủ đề, nội dung như: Ca ngợi quê hương, đất nước, Đảng và Bác Hồ kính yêu, gắn với truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CAND; ngợi ca những tấm gương sáng về sự cống hiến thầm lặng, dũng cảm hi sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm; ca ngợi tình yêu đôi lứa, gắn với đời sống sinh hoạt, học tập, công tác của cán bộ, chiến sĩ, nhất là lực lượng công an cơ sở, gần dân, sát dân, vùng sâu, vùng xa, khó khăn...

Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và chính trị - Bộ Công an khai mạc Trại sáng tác tại Công an tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: VÕ TÙNG

Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và chính trị - Bộ Công an khai mạc Trại sáng tác tại Công an tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: VÕ TÙNG

Mỗi đơn vị tham gia trực tiếp hoạt động của Trại sáng tác bao gồm các phần thi lý thuyết và phần hoạt động thực tế.

Ở phần thi hoạt động thực tế, các đơn vị tổ chức thâm nhập, tìm hiểu thực tế truyền thống, lịch sử, thành tích, nhiệm vụ tại một số Công an đơn vị, địa phương và giao lưu trực tiếp với cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu tại đơn vị trực tiếp chiến đấu, đơn vị cơ sở... để tạo chất liệu, năng lượng thực tiễn trong sáng tác và hoàn thiện tác phẩm.

Đại biểu tham dự Trại sáng tác ca khúc và tác phẩm múa tại tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: VÕ TÙNG

Đại biểu tham dự Trại sáng tác ca khúc và tác phẩm múa tại tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: VÕ TÙNG

Đợt 1 Trại sáng tác tổ chức ở các tỉnh phía Nam từ ngày 17-10 đến ngày 1-11, tại Công an tỉnh Lâm Đồng, Phú Yên và Quảng Ngãi. Đợt 2 bao gồm các tỉnh phía Bắc được tổ chức từ ngày 14-11 đến ngày 28-11, tại Công an tỉnh Hoà Bình, Phú Thọ và Tuyên Quang.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.