Bộ ảnh cưới đẹp lung linh của anh Thành - chị Nga

(PLO)- Gần đây, báo Pháp Luật TP.HCM đăng bài Tình yêu của cô gái chân voi và cái kết bất ngờ, bài báo phản ánh trường hợp anh Lê Văn Thành bị tai nạn phải nằm liệt giường và chị Hồ Thị Nga biết chuyện đã tình nguyện chăm sóc cho anh nhiều năm nay. 

Mong ước lớn nhất của anh Thành là tổ chức được một đám cưới nho nhỏ để chị Nga đỡ tủi thân. Nhóm bạn trẻ Quân light-writer Atelier đã dành tặng anh chị một bộ ảnh cưới. Chúng tôi xin giới thiệu bộ ảnh cưới này đến bạn đọc:

Anh Lê Văn Thành (quê xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) bị tai nạn phải nằm liệt giường và một cô gái tên Hồ Thị Nga biết chuyện đã vượt cả ngàn cây số để tình nguyện chăm sóc cho anh nhiều năm nay. Mong ước lớn nhất của anh Thành là tổ chức được một đám cưới nho nhỏ để chị Nga đỡ tủi thân.

Buổi chụp ảnh cưới đã diễn ra vào ngày 6-5 tại Viện Y dược học dân tộc TP.HCM, nơi anh Thành đang điều trị bệnh nội trú.

Nhiều người ở bệnh viện đến phụ giúp anh Thành. Người thì thay đồ, người thì lo phụ giúp cô dâu, chú rể.

Thợ trang điểm đang trang điểm cho anh Thành.

Háo hức khi gặp cô dâu.

Hồ Thị Nga, người vượt cả ngàn cây số để tình nguyện chăm sóc cho anh nhiều năm nay. Khi nhận được thông tin sẽ có người chụp tặng anh Thành và chị Nga bộ ảnh cưới, chị đã mất ngủ cả đêm.

Chị Nga được trang điểm.

Rất hồi hộp khi được gặp anh Thành.

Chuẩn bị ra sân thượng chụp ảnh.

Họ nhìn nhau đắm đuối.

Trên chiếc xe lăn quen thuộc.

Mọi người trong bệnh viện ngắm nhìn đôi bạn trẻ chụp ảnh cưới.

Trong khuôn viên Viện Y học Dân tộc TP.HCM.

Mặc dù thời tiết nắng nóng và khó khăn trong việc di chuyển xe lăn cho anh Thành nhưng những bạn trẻ ai cũng cố gắng ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời cho anh chị. 

Họ luôn trao nhau những cử chỉ âu yếm, hạnh phúc.

Không gian của Viện Y dược học dân tộc TP.HCM rất đẹp, là cảm hứng cho nhiếp ảnh gia bấm máy và có những khoảnh khắc đẹp.

Không gian của Viện rất đẹp.

Chị Nga, anh Thành tay trong tay và rất hạnh phúc.

Hộ lý, điều dưỡng, chị lao công, bệnh nhân điều trị tại Viện cũng đến chia vui với anh Thành - chị Nga.

Chị Nga với công việc hằng ngày khi chăm sóc anh Thành.

Công việc hằng ngày.

Bộ ảnh cưới do nhóm bạn trẻ Quân light-writer Atelier thực hiện và tặng cho anh Thành và chị Nga.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?

Trao quyền đến đâu trong Luật Đô thị đặc biệt để TP.HCM thật sự bứt phá?LENS

(PLO)- Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đang mở ra kỳ vọng về bước chuyển mới trong phân cấp, phân quyền cho TP.HCM để ‘tự quyết, tự làm và tự chịu trách nhiệm’ trước những yêu cầu phát triển ngày càng lớn của một siêu đô thị. Vậy nhưng trao quyền đến đâu là đủ để thành phố thật sự bứt phá?

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM

Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCMLENS

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.