Bình Dương: Phong tỏa bất ngờ, người dân sinh viên nhốn nháo

(PLO)- Bị phong tỏa, người dân không kịp chuẩn bị lương thực, thực phẩm nên "rối".

Đến sáng 1-2, toàn bộ khu phố 5 (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã bị phong tỏa do sinh viên NTMA (18 tuổi, lớp sư phạm tiểu học D20 GDTH01 trường Đại học Thủ Dầu Một) dương tính với COVID-19.

Các tuyến đường vào khu phố 5 đều bị phong tỏa. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo ghi nhận, các đường vào khu phố 5 đều bị phong tỏa chặt chẽ. Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân tránh xa khu vực bị phong tỏa và di chuyển bằng đường khác.

Do quá bất ngờ trước việc bị phong tỏa, nhiều người dân, đặc biệt là các sinh viên ở trọ trong khu vực này đã không chuẩn bị lương thực. Mọi người nhốn nháo nhờ người thân và các cửa hàng tạp hóa gần khu vực này nhờ cung cấp lương thực.

Anh Chánh Nguyên Hảo cho biết, sáng giờ anh đã liên tục mua thực phẩm cung cấp cho người thân là sinh viên đại học Thủ Dầu Một, đang ở trọ trong khu vực này.

“Do bất ngờ trước việc phong tỏa, các bạn của tôi không còn gì để ăn nên đã nhờ tôi mua đồ. Sáng giờ tôi xoay vòng mấy lượt mua đồ rồi” - anh Hảo nói.

Theo đại diện Trường Đại học Thủ Dầu Một, trường đã thông báo cho khoảng gần 300 giảng viên, sinh viên dạy-học có tiếp xúc với sinh viên NTMA đến trường để khai báo y tế và đi cách ly tập trung.

Hiện tại, Sở y tế tỉnh Bình Dương đang phối hợp với các cơ quan chức năng tích cực truy vết những người tiếp xúc với ca dương tính thứ hai này.

Như PLO đã đưa tin, từ 0 giờ ngày 1-2 đã cho phong tỏa toàn bộ khu phố 5 (trong đó có đại học Thủ Dầu Một) với hơn 3000 người dân sinh sống và khu nhà trọ Nguyễn Ngọc Nga có gần 100 phòng trọ.

Chị A. có nhà ở gần nhà bà NTP (45 tuổi, HKTT tại ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo) là người dương tính với COVID-19 đầu tiên tại Bình Dương.

Một số hình ảnh khu vực bị phong tỏa:

Nhiều người dân chưa biết việc phong tỏa đều phải quay đầu, di chuyển bằng đường khác. Ảnh: LÊ ÁNH

Một người dân chở cả bao gạo và đồ ăn đến cho người thân. Ảnh: LÊ ÁNH

Người chủ cửa hàng tạp hóa liên tục cung cấp lương thực cho người dân bên trong khu vực bị phong tỏa. Ảnh: LÊ ÁNH

Lực lượng chức năng điều phối việc lấy lương thực bên ngoài cung cấp. Ảnh: LÊ ÁNH

"Ở đây có rau, có thịt và trứng nhá" người phụ nữ nói to với người thân bên trong khu vực bị phong tỏa. Ảnh: LÊ ÁNH

Ngoài hàng rào phong tỏa, nhiều người ngóng người thân ra lấy đồ. Ảnh: LÊ ÁNH

Các sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một có tiếp xúc với ca bệnh thứ hai được triệu tập vào bên trong trường để khai báo y tế và đi cách ly tập trung. Ảnh: LÊ ÁNH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.