Biển khóc!

(PL)- Mấy hôm nay, con tàu chuyên dụng của Kiểm ngư Bình Thuận gần như quần nát khu vực biển Vĩnh Tân, Vĩnh Hảo giáp ranh với biển Cà Ná (Ninh Thuận) để truy tìm thủ phạm ném hàng chục trái mìn xuống biển để đánh bắt hải sản.

Những tiếng nổ đinh tai, những cột nước phun cao đã khiến du khách dừng chân ở vùng biển có vị trí độc đáo nhất cả nước, cạnh quốc lộ 1, sát đường sắt giật mình và băn khoăn.

Vị trí mà những con tàu ném trái nổ tận diệt thủy sản chỉ cách bờ chừng 100 m, nơi mà theo người dân địa phương chỉ cần bơi ra, nhìn bằng mắt thường đã thấy những rạn san hô và các loại thủy sinh tuyệt đẹp, đủ màu sắc.

Vùng biển này còn là “thủ phủ” của ngành tôm giống khi cung cấp gần 50% tôm giống cho cả nước và gần đó là Khu bảo tồn biển Hòn Cau, một trong 16 khu bảo tồn của quốc gia.

Những ngư dân chỉ vì món lợi trước mắt, liều lĩnh dùng chất nổ hủy diệt thủy sản có thể quên đi những giá trị sinh thái nhưng người ta vẫn cứ băn khoăn bởi đây là vùng biển giáp ranh giữa hai tỉnh, nơi mà các cơ quan chức năng luôn đặt những đơn vị kiểm soát chặt chẽ. Thế nhưng đây không phải là lần đầu tiên những ngư dân liều lĩnh này dùng chất nổ đánh cá, cứ tới mùa cá cơm là gần như những khối thuốc nổ TNT cực mạnh lại được gắn kíp nổ và được ném vô tội vạ xuống biển.

Ngoài chất nổ, họ còn dùng xung điện đưa xuống đáy biển khiến các loài sò, ốc, nhuyễn thể hai mảnh vỏ bị bức tử, chết hằng hà sa số.

Theo những ngư dân hành nghề thợ lặn, vùng biển này trước đây luôn dồi dào cá tôm, giờ sản lượng đánh bắt chưa bằng một nửa ngày trước; san hô có dấu hiệu bị “tẩy trắng”, rùa biển thì lặng lẽ bỏ đi…

Vùng biển được giới khoa học đánh giá là một trong những vùng nước trồi tốt nhất châu Á, giàu dinh dưỡng đang hằng ngày, hằng giờ đối mặt với ô nhiễm môi trường, với chất nổ, xung điện thì chẳng bao lâu nữa, nếu biết khóc thì biển cũng không còn nước mắt để mà khóc.

Hiện trường ở những vùng biển bị đánh mìn bao giờ cũng nổi lềnh bềnh xác thủy sinh bị xé toạc dạt vào bờ.

Chỉ những xác sứa thân mềm trong vắt, trắng tinh bị đánh dập làm đôi, làm ba dạt vào bờ, ông Tư - một lão ngư chép miệng nói cộc lốc: “Nước mắt của biển đó, ai nói biển không biết khóc”.

Phía xa, cả một mảng lớn sứa lửa đỏ quạch bị đánh nát nằm rải rác trên bờ cát trắng. Nước mắt của biển giờ đã có máu!

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

Gỡ nút thắt thể chế cho 5 lĩnh vực lớn

(PLO)- “Mở đường” là tạo hành lang cho cái mới, cho xu hướng phát triển mới, cho động lực tăng trưởng mới. Còn “sửa đường” là nhận diện rất thẳng thắn những đoạn thể chế đang chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với yêu cầu phát triển để chỉnh sửa.

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

Rủi ro sau những chiếc xe xịn giá bèo

(PLO)- Giữa thị trường ô tô trị giá cả tỉ đồng, những lời rao bán xe đời mới, tình trạng xe còn rất tốt nhưng giá chỉ vài trăm triệu đồng luôn có sức hút đặc biệt.

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

Kết thúc bầu cử - khởi đầu hành động

(PLO)- Với tỉ lệ 99,68% cử tri đi bỏ phiếu, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI không chỉ là con số thống kê mà là bài kiểm tra thực tế nhất về niềm tin của người dân...

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

Tin vào năng lực đổi mới của Quốc hội

(PLO)- Quốc hội khóa XV không chỉ ghi dấu ấn bằng số lượng luật kỷ lục mà quan trọng hơn là chất lượng phản biện, sự kiến tạo thể chế và năng lực xử lý các tình huống khẩn cấp... đã được nâng lên, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

4 đầu tàu kinh tế hướng về rốn lũ miền Trung

(PLO)- Ngay sau chỉ đạo của Bộ Chính trị, bốn đầu tàu kinh tế cả nước gồm TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh lập tức huy động các nguồn lực, nhân lực hướng về các rốn lũ miền Trung.

Sau Đại hội là hành động!

Sau Đại hội là hành động!

(PLO)- Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là khởi đầu cho hành trình của một TP mới sau hợp nhất, khơi mở tầm nhìn lớn của quốc gia trong một kỷ nguyên vươn mình, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.