Bị tòa xử phạt vì nói không yêu vợ

Một ông chồng ở Thổ Nhĩ Kỳ vừa bị tòa án tuyên phạt do nói với vợ "Tôi không yêu cô". Đây được cho là một phán quyết mang tính "bước ngoặt".

RT ngày 1-3 dẫn phán quyết của Tòa án phúc thẩm tối cao Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng tuyên bố "không yêu cô" của người chồng là một hành động ngược đãi tình cảm đối với vợ, do đó tòa xử phạt anh ta.

Người chồng phải trả tiền bồi thường cho vợ do "bạo hành tình cảm" cô. Ảnh minh họa 

Theo lời khai của người vợ, chồng cô thường xuyên bỏ nhà đi và không quan tâm gì đến cảm xúc cô. Rồi một ngày, người chồng nói với cô: "Cô không có quyền nói gì. Tôi không yêu cô". Cảm thấy "sụp đổ về mặt tình cảm", cô quyết định đưa vụ việc ra tòa.

Tại phiên tòa sơ thẩm ở tỉnh Sanliurfa, người chồng đổ lỗi cho vợ, cáo buộc cô thường xuyên "chửi mắng" anh ta. Quan tòa sau đó ra phán quyết rằng cả hai bên đều có lỗi. 

Người vợ không đồng ý và kháng cáo lên Tòa án tối cao, cho rằng hành vi sai trái của người chồng nặng hơn cô, và đòi chồng trả tiền bồi thường.

Tòa án phúc thẩm tối cao Thổ Nhĩ Kỳ mới đây đã mở phiên xét xử và ra phán quyết yêu cầu người chồng phải trả tiền bồi thường cho vợ do "bạo hành tình cảm" cô. 

Phán quyết này được xem là "bước ngoặt" và là một nỗ lực để ngăn chặn nạn bạo hành gia đình ở Thổ Nhĩ Kỳ. Theo một nghiên cứu quy mô quốc gia về tình trạng bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở Thổ Nhĩ Kỳ, có đến 42% phụ nữ nước này bị chồng hoặc người thân là nam giới ngược đãi.

Một cuộc khảo sát của chính phủ cũng cho thấy trong số các vụ ly dị trên cả nước, có 20% vụ xuất phát từ bạo lực nhằm vào phụ nữ.

Theo T Vy (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.