Bị lừa 5 triệu đồng khi đang xếp hàng chờ khám bệnh

(PLO)- Khi đang ngồi chờ khám tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, chị T gặp 1 phụ nữ lạ, tự xưng là “quen người nhà của chị”, hứa giúp đỡ, lo thủ tục nhập viện nhanh chóng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chị HTT (41 tuổi, dân tộc Tày, ngụ Bắc Kạn) mắc bệnh tim, mới phẫu thuật thay van hai lá cách đây không lâu. Chị cùng con gái xuống Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội) khám bệnh.

Do sức khỏe yếu, rong kinh kéo dài gần 20 ngày, cơ thể chị T suy kiệt vì thiếu máu nặng, bạch cầu tăng cao.

Trong lúc ngồi chờ khám trong tình trạng mệt mỏi, lo lắng, một phụ nữ lạ đã tiếp cận chị T, tự xưng là “quen người nhà của chị”, hứa sẽ giúp đỡ, lo thủ tục nhập viện nhanh chóng.

Tin lời, chị T đưa cho người đó 5 triệu đồng - toàn bộ số tiền mà chị mang theo. Người phụ nữ lạ nhận tiền, rời đi và không trở lại.

Khi nhận ra mình bị lừa, chị T lặng người đi, gần như ngã quỵ. Cả gia đình chị đều làm nghề nông, thu nhập bấp bênh, nên mọi chi phí điều trị đều là gánh nặng lớn.

Ngay khi nắm được sự việc, nhân viên khoa Khám bệnh và phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã chủ động phối hợp với đội bảo vệ, an ninh của viện để thu thập thông tin.

Thương cho hoàn cảnh éo le của người bệnh, đội ngũ nhân viên y tế cùng chung tay vận động khuyên góp, hỗ trợ chị T gần 8 triệu đồng.

Bệnh viện Phụ sản Trung ương
Đội ngũ nhân viên y tế Bệnh viện Phụ sản Trung ương chung tay vận động khuyên góp, hỗ trợ chị T gần 8 triệu đồng. Ảnh: BVCC

Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ nhận thấy chị T có tiền sử bệnh tim, nên đã điều xe đưa chị sang Bệnh viện Tim Hà Nội khám và hội chẩn trước khi chuyển về Bệnh viện Phụ sản Trung ương để nhập viện an toàn.

Tại khoa Phụ ngoại, chị được chẩn đoán mắc polyp buồng tử cung - nguyên nhân gây tình trạng rong kinh kéo dài và thiếu máu trầm trọng.

Đồng thời, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cũng hỗ trợ mẹ con chị T những suất ăn miễn phí, hồ sơ miễn giảm viện phí cũng được thực hiện khẩn trương nhằm san sẻ phần nào gánh nặng tài chính đối với gia đình người bệnh.

Bệnh viện Phụ sản Trung ương khuyến cáo người bệnh và người nhà cần hết sức cảnh giác, chỉ tiếp nhận thông tin và hướng dẫn từ nhân viên y tế chính thức.

Người bệnh và người nhà tuyệt đối không nghe theo lời người lạ để tránh mất mát không đáng có cả về tiền bạc, sức khỏe và cơ hội điều trị kịp thời.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.