Bị “giang hồ” ném đá để đòi nợ

Nợ tiền cá độ, một người trong nhà bỏ trốn, cả nhà bị ném đá đòi nợ.

Đó là trường hợp của anh Phạm Bạn (ngụ ấp Tân Lập, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu). Một nhóm người lạ mặt kéo đến nhà anh Bạn tự xưng là “giang hồ” rồi ném gạch đá tới tấp khiến anh và em trai của anh bị thương.

Sáng 23-9, tiếp xúc với Pháp Luật TP.HCM, anh Bạn kể lại vào tối 22-9, có bốn thanh niên chạy hai xe máy đi vào sân nhà anh. Hai người ngồi ngoài, còn hai người vào trong nhà xưng tên là Quân và Đỏ. Cả hai cho biết con trai anh Bạn là PDK đang nợ tiền họ 10 triệu đồng, tính thêm tiền lãi 3 triệu đồng nữa là 13 triệu đồng, đề nghị gia đình trả thay. Nghe con nợ tiền như vậy, cùng thái độ hung hãn của kẻ côn đồ, anh Bạn đồng ý trả để yên chuyện. Tuy nhiên, khi thấy anh Bạn đồng ý trả ngay số nợ, bất ngờ cả hai “hét” thêm lên đến 20 triệu đồng. Lúc này anh Bạn phản ứng, không đồng ý trả, nói sẽ mời công an đến nhà giải quyết.

Bị “giang hồ” ném đá để đòi nợ ảnh 1

Anh Bạn và người nhà bức xúc kể lại vụ việc. Ảnh: TK

Bị “giang hồ” ném đá để đòi nợ ảnh 2

Hai chiếc xe máy của nhóm đòi nợ để lại tại nhà anh Bạn.

Nghe vậy, Quân và Đỏ lớn tiếng đe dọa rồi bỏ đi ra ngoài. Ngay sau đó, hàng chục thanh niên khác xuất hiện dùng gạch, đá ném liên tiếp vào nhà anh Bạn. Anh Bạn bị đá chọi trúng gãy ngón tay và bị thương ở chân. Còn em trai anh cũng bị ném đá trúng góc mắt, chảy máu. Người trong nhà vội vàng đóng cửa để hạn chế gạch ném vào nhưng nhóm côn đồ vẫn không ngừng tay. Khi em anh Bạn cùng hợp sức ra ngoài chống cự lại, nhóm côn đồ trên mới bỏ đi. Do vội vàng tẩu thoát nên nhóm trên đã bỏ lại hai chiếc xe máy (biển số 72K1-051.72 và 72K1-004.96) trong sân nhà anh Bạn. Hai chiếc xe này cũng bị ném gạch, đá làm hư hỏng.

Trước đó, vào tháng 12-2011, anh Bạn từng làm đơn gửi đến công an địa phương trình báo và nhờ can thiệp việc PDK (con trai anh) đột nhiên bị mất tích. Theo anh Bạn, anh nghi con trai bị bắt cóc do có người đòi nợ số tiền cá độ bóng đá tổng cộng 70 triệu đồng. Các đối tượng còn nhắn tin, gọi đến số điện thoại nhà đòi tiền. Thực ra con anh Bạn do sợ bị đánh nên bỏ nhà đi trốn nợ. Quãng thời gian này có hai thanh niên đi xe máy, bịt khẩu trang che kín mặt chạy tới nhà anh Bạn hỏi K. có ở nhà hay không. Tối 22-9, phát hiện K. vừa về tới nhà là nhóm côn đồ kéo đến.

Qua trình báo của nạn nhân, Công an huyện Long Điền đến nhà anh Bạn dựng lại hiện trường để điều tra vụ việc. hai xe máy tang vật của các đối tượng bỏ lại đã được công an thu giữ.

TRÙNG KHÁNH

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.