Bị đục thủy tinh thể có nhất thiết phải mổ?

Hỏi:

Thưa bác sĩ, khoảng hơn một năm trước mẹ tôi mới đi viện mổ cườm nước ở mắt. Năm nay đi tái khám lại thì bác sĩ nói cũng con mắt đó, mẹ tôi lại bị đục thủy tinh thể, cần phải mổ.

Tuy nhiên, mẹ tôi rất sợ lỡ mổ mà có biến chứng thì nguy hiểm lắm. Vậy bác sĩ cho tôi hỏi đục thủy tinh thể là gì, nguy hiểm đến mức nào, có mấy cấp độ? Nếu mẹ tôi không mổ thì có làm sao không ạ? Trần Thanh Hoa (Vũng Tàu).

Trả lời:

Cườm nước là tăng áp mắt, mẹ bạn đã phẫu thuật rồi. Còn cườm khô là đục thủy tinh thể (tức là nhân mắt bị đục), bệnh này có thể gây tăng nhãn áp trở lại nếu bị phồng. Tuy nhiên, đây có thể là cườm giả nếu mẹ bạn đã trên tuổi 50 và cũng có thể là cườm khô sau khi mổ tăng áp.

Nếu mẹ bạn đã đi khám và có chỉ định của bác sĩ thì bác nên mổ sớm. Lý do là lấy thủy tinh thể ra sẽ góp phần giảm tăng áp ở mắt.

Còn lo ngại biến chứng sau mổ thì không đáng lo, vì biến chứng sau mổ nặng nhất của lấy thủy tinh thể là nhiễm trùng, nhưng điều này không đáng ngại vì mẹ bạn đã mổ cườm nước rồi thì chăm sóc mắt sau mổ cườm khô cũng tương tự như vậy. Chỉ cần thực hiện kiêng cữ, chăm sóc mắt theo đúng lời khuyên của bác sĩ khoảng một tháng là ổn.

Chúc mọi việc tốt lành!

PGS-TS-BS Lê Đỗ Thùy Lan, Bệnh Viện Mắt TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.