Bệnh viện chơi nhạc sống phục vụ bệnh nhân

(PLO)- Bệnh nhân đến với bệnh viện sẽ được thưởng thức âm nhạc trong không gian đặc biệt.
Vào thứ Hai và thứ Bảy hằng tuần, bệnh nhân đến với BV Vinmec Central Park sẽ được thưởng thức âm thanh du dương chạm đến cảm xúc của người nghe mà tiếng đàn vĩ cầm mang lại.


Anh Đoàn Trọng Hồ Nguyên (20 tuổi) và Lê Trung Kiên (27 tuổi), sinh viên Nhạc viện TP.HCM, chia sẻ: Hằng tuần vào thứ Hai và thứ Bảy, chúng tôi vẫn tới đây chơi nhạc. Tuy mỗi lần chơi chỉ được hai tiếng, song nó đã mang tới cảm xúc rất đặc biệt trong chúng tôi. Không giống như chơi nhạc trong phòng trà, bệnh viện lại là một không gian hoàn toàn khác, với những con người rất đặc biệt. Không gian ở đây ấm cúng, giản dị, gần gũi, hỗ trợ bệnh nhân được thư thái hơn. Thấy bệnh nhân vui vẻ là mừng rồi, nếu có điều kiện chúng tôi muốn đến đây chơi mỗi ngày.

Anh Đoàn Trọng Hồ Nguyên (20 tuổi) và Lê Trung Kiên (27 tuổi), sinh viên Nhạc viện TP.HCM đang chơi nhạc tại bệnh viện.

Bệnh nhân Trương Thị Ngọc vui vẻ cho biết: “Sự khác biệt lớn nhất khi vào đây là cách chăm sóc tận tình mà bệnh viện mang lại cho bệnh nhân. Tôi không còn cảm giác lạnh lẽo, sợ hãi mỗi khi tới bệnh viện này nữa, bởi nó mang đến cho tôi những bản nhạc ấm cúng, không khí thoải mái. Còn đứa con tôi mỗi khi khóc ngặt sau khi tiêm bỗng nín sau khi nghe nhạc”.
Tương tự, anh Hùng (một người dẫn con đi khám bệnh) cũng để con ngủ ngon lành trước khu vực khám. Anh Hùng cho biết nhiều lần đưa bé tới khám, trong lúc chờ khám thằng bé nghe nhạc rồi ngủ luôn chứ không còn khóc nữa. Biết được lịch chơi nhạc của bệnh viện, tôi vẫn thường đưa con tới đây khám vào ngày có âm nhạc. Mong có nhiều bệnh viện như vậy để bệnh nhân không cảm thấy ngao ngán mỗi khi tới bệnh viện”.
Anh Hàn Phúc Tân, Trưởng phòng Phát triển kinh doanh, BV đa khoa Quốc tế Vincec Central Park, cho biết đây là bệnh viện đầu tiên ở Việt Nam sử dụng nhạc sống trong không gian bệnh viện. Nhạc sống chỉ được chơi ở khu vực sảnh chờ thăm khám với mục đích giúp bệnh nhân thư giãn trong lúc chờ đợi đến lượt khám. Đây cũng là cách thức bệnh viện muốn tri ân khách hàng. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.